U23 Uzbekistan rất mạnh, nhưng Việt Nam đã lỡ chức vô địch vì... tuyết?

Đoàn Dự |

Thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng tới cả hai đội, nhưng có vẻ như U23 Việt Nam là những người chịu thiệt thòi nhiều hơn.

Nhận định về thời tiết ở trận chung kết U23 châu Á, HLV Lê Thụy Hải cho biết: "Hôm nay quả thật sân bãi làm chúng ta không chơi được, tất nhiên bạn cũng có ảnh hưởng nhưng chúng ta thiệt thòi nhiều hơn".

Một thực tế là trong khi U23 Uzbekistan đã quen thuộc với thời tiết lạnh, có tuyết rơi nhiều, thì U23 Việt Nam còn rất bỡ ngỡ với hoàn cảnh này. Trước trận, chính Duy Mạnh cũng đã phải thừa nhận rằng toàn đội chưa từng chơi trận đấu nào trong thời tiết khắc nghiệt như vậy.

Ngày 25/1, trong khi U23 Việt Nam phải vào trong nhà tập luyện vì trời quá lạnh và tuyết rơi dày đặc, thì U23 Uzbekistan vẫn tập luyện bình thường trong điều kiện khắc nghiệt này.

Highlight chung kết U23 châu Á: U23 Việt Nam 1-2 U23 Uzbekistan

Về mặt lối chơi, U23 Uzbekistan là đội thi đấu rất đa dạng, tốt cả bóng bổng và thực tế ở trận này, đối phương sử dụng rất nhiều bóng bổng. Các pha đá phạt góc của U23 Uzbekistan luôn đặc biệt nguy hiểm và cũng đã thành bàn thắng ở phút 120.

Trong khi đó, U23 Việt Nam vẫn chơi nhiều bóng sệt, bóng ngắn và lối chơi này chịu ảnh hưởng cực nhiều vì mặt sân tuyết và trơn.

Tất nhiên, điều kiện thời tiết là do... ông trời và với việc một trận chung kết gắn liền rất nhiều vấn đề, từ công tác tổ chức, các hợp đồng quảng cáo, truyền hình, NHM... thì BTC cũng có lý khi quyết định vẫn cho cuộc chiến diễn ra bình thường.

Ngay cả khi thua trận đấu cuối cùng, U23 Việt Nam vẫn là những người chiến thắng trong cả một hành trình lịch sử. Đây sẽ là một điểm bắt đầu mới, để bóng đá Việt Nam có những thay đổi, có những bước nhảy vọt trong tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại