U23 Thái Lan phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng tưng bừng, “đặt một chân” vào bán kết

Tiểu Lâm Mộc |

U23 Thái Lan không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Myanmar, nắm lợi thế lớn để giành vé vào bán kết giải U23 Đông Nam Á trên sân nhà.

Khoảng hơn 3 tháng trước, đội U22 Thái Lan đã dễ dàng đánh bại Myanmar 3-0 ở vòng bán kết tại SEA Games 32 trên đất Campuchia. Lần này, hai đội tái ngộ nhau ở trận mở màn tại giải U23 Đông Nam Á. Thái Lan có nhiều sự thay đổi về đội hình so với SEA Games, nhưng họ lợi thế sân nhà và dàn lực lượng được đánh giá cao hơn so với đối thủ.

Trong khoảng 15 phút đầu tiên, U23 Thái Lan chơi không ấn tượng trước Myanmar. Dù cầm bóng nhỉnh hơn nhưng lối chơi của "Voi chiến" tỏ ra có phần đơn điệu, chưa đủ độ sắc để làm khó hàng phòng ngự của Myanmar.

Thậm chí, 2 cơ hội đầu tiên của trận đấu đều thuộc về Myanmar, sau khi các hậu vệ của Thái Lan tỏ ra khá chủ quan. Tuy nhiên, Myanmar cũng không thể tận dụng để có thể tung ra các pha dứt điểm thật sự nguy hiểm.

Sau khoảng nửa đầu hiệp 1 tương đối bế tắc cho cả hai đội, U23 Thái Lan liên tiếp có được bàn thắng sau những pha dứt điểm đầy sắc bén. Phút 22, xuất phát từ một pha mắc sai lầm của hàng thủ Myanmar, Phodchara bên phía Thái Lan nhận bóng từ đồng đội và dứt điểm hiểm hóc tung lưới Myanmar, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Chỉ khoảng hơn 8 phút sau đó, "Voi chiến" tiếp tục trừng phạt sai lầm của hàng phòng ngự Myanmar để ghi bàn thắng thứ hai. Một cầu thủ Myanmar mất bóng ở ngoài vòng cấm, tạo cơ hội để Chukid tung cú cứa lòng rất đẳng cấp không cho thủ môn Myanmar cơ hội cản phá.

U23 Thái Lan phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng tưng bừng, “đặt một chân” vào bán kết - Ảnh 1.

Tỷ số của hiệp 1.

Việc Thái Lan tung ra 2 cú dứt điểm đầu tiên và lập tức có hai bàn thắng khiến trận đấu trở nên sớm ai bài. Cách biệt hai bàn giúp các cầu thủ Thái Lan chơi bóng thoải mái hơn rất nhiều, trong khi Myanmar rơi vào tình trạng bị động, không thể triển khai tấn công.

Ở hiệp đấu thứ hai, U23 Thái Lan với dàn lực lượng gồm nhiều nhân tố U20, vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận trước Myanmar. Đội chủ nhà tạo thêm khá nhiều cơ hội song đáng tiếc là các chân sút áo xanh lại bỏ lỡ. HLV Issara Sritaro cũng sớm rút dần các trụ cột ra khỏi sân để bảo toàn thể lực, trong bối cảnh "Voi chiến" đã ở gần chiến thắng.

Về phía Myanmar, nỗ lực tấn công dường như đã trở nên vô vọng bởi các pha bóng của họ đều bị đối thủ dễ dàng bắt bài.

Thậm chí đến phút 86, hàng phòng ngự của Myanmar còn tiếp tục mắc sai lầm và phải trả giá. Một cầu thủ áo đỏ để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài lập tức thổi phạt đền. Trên chấm 11m, cầu thủ số 8 Yotsakorn Burapha của Thái Lan dễ dàng ghi bàn, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.

U23 Thái Lan phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng tưng bừng, “đặt một chân” vào bán kết - Ảnh 2.

Tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Với chiến thắng đầy thuyết phục mà không mất nhiều sức lực, U23 Thái Lan đang nắm lợi thế rất lớn để tiến vào bán kết. Hiện Thái Lan tạm xếp nhì bảng, kém Campuchia về chỉ số phụ nhưng "Voi chiến" mới là đội thênh thang cơ hội để đứng nhất bảng đồng nghĩa với tấm vé vào bán kết.

Tỷ số chung cuộc: U23 Thái Lan 3-0 Myanmar

Đội hình xuất phát:

U23 Thái Lan: Thirawooth, Thanison, Chanapach, Songchai, Kittichai, Warinthon, Natcha, Kasidit, Phodchara, Chukid, Pattara

U23 Myanmar: Pyae Phyo Thu, Nyan Lin Htet, Thet Hein Soe, Lat Wai Phone, Moe Swe Aung, Ar Kar Kyaw, Soe Min Oo, Khun Kyaw Zin Hein, Swan Htet, Than Toe Aung, Min Maw Oo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại