U22 Việt Nam chiến Uzbekistan, chờ nâng cúp vô địch trên đất Trung Quốc

Tiểu Mã |

Ở trận quyết đấu chiều nay, ĐT U22 Việt Nam hãy cứ “cháy” hết mình và biết đâu nỗ lực ấy của thầy trò Hoàng Anh Tuấn sẽ được đền đáp bằng chức vô địch.

Giải Tứ hùng tại Vũ Hán – Trung Quốc chẳng phải là đấu trường quá quan trọng với U22 Việt Nam, nhưng chứng kiến cách thầy trò Hoàng Anh Tuấn gồng mình chống chọi với những đợt tấn công ào ạt của Mexico, chúng ta mới hiểu khát khao thể hiện mình trong các chàng trai áo đỏ là lớn như thế nào.

Chiều nay, U22 Việt Nam sẽ đối đầu đội bét bảng Uzbekistan trong bối cảnh chúng ta không thể tự quyết chức vô địch mà còn phải trông đợi kết quả trận còn lại giữa Trung Quốc – Mexico. Song điều đó chẳng thể làm vơi đi quyết tâm của thầy trò Hoàng Anh Tuấn.

Sau chiến tích giúp U19 Việt Nam giành vé dự World Cup, HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục thể hiện cái tài của mình khi biết liệu cơm gặp mắm và xây dựng bộ khung cho ĐT U22 thi đấu đầy gắn kết dù trong tay ông không có được một lực lượng mạnh nhất.

U22 Việt Nam chiến Uzbekistan, chờ nâng cúp vô địch trên đất Trung Quốc - Ảnh 1.

U22 Việt Nam (áo trắng) đang trình diễn bộ mặt rất lì lợm tại Trung Quốc.

Tại giải Tứ hùng, U22 Việt Nam đang thể hiện bộ mặt vô cùng gai góc và khó bị đánh bại. Ở trận đầu tiên, chúng ta thi đấu sòng phẳng, cầm hòa chủ nhà Trung Quốc 1-1 và ở trận thứ 2, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã chơi thứ bóng đá mang đậm phong cách của Atletico Madrid để khiến Mexico phải bất lực trong việc ghi bàn.

Ở trận đấu cuối cùng chiều nay, cơ hội để U22 Việt Nam giành chiến thắng là rất lớn bởi đối thủ Uzbekistan đến với giải đấu trong hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn về lực lượng và đang ngậm ngùi đứng bét bảng.

Nhiều khả năng HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn sẽ lựa chọn đấu pháp phòng ngự phản công hòng đánh bại Uzbekistan. Và những cầu thủ mang tính đột biến cao như Hồng Duy, Minh Dĩ rất có thể sẽ được trọng dụng.

U22 Việt Nam chiến Uzbekistan, chờ nâng cúp vô địch trên đất Trung Quốc - Ảnh 2.

Minh Dĩ sẽ được kỳ vọng trước Uzbekistan.

Hiện U22 Việt Nam đang bằng điểm với Trung Quốc (2 điểm) trong khi Mexico vẫn đứng đầu bảng với 4 điểm. Nếu thắng Uzbekistan, chúng ta vẫn chỉ có thể vô địch nếu như Trung Quốc cũng thắng Mexico nhưng với một chênh lệch tỷ số thấp hơn (hiện Việt Nam và Trung Quốc bằng nhau về hệ số).

Tất nhiên, việc có vô địch hay không ở một giải đấu mang ý nghĩa giao hữu không phải là vấn đề quá quan trọng.

Điều cần thiết hơn là thầy trò Hoàng Anh Tuấn sẽ thể hiện như thế nào để chứng minh vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam ở đấu trường châu lục nay đã khác xưa rất nhiều.

Và hôm nay, chúng ta sẽ lại một lần nữa thi đấu quả cảm để chứng minh hình ảnh của một đội bóng nhược tiểu, một "kẻ lót đường" ngày nào giờ chỉ còn là dĩ vãng.

Dự đoán:

U22 Việt Nam 2-1 Uzbekistan

Đội hình dự kiến của U22 Việt Nam:

Minh Long, Văn Sơn, Văn Khánh, Đông Triều, Đình Khương, Trọng Đại, Tiến Dũng, Thanh Tùng, Hồng Duy, Minh Dĩ, Thanh Bình

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại