U19 Việt Nam nhận "gáo nước lạnh" sau khi hạ U19 Thái Lan

Lupo |

Chiến thắng của U19 Việt Nam dường như không được đánh giá cao.

Sớm dẫn trước ngay đầu hiệp một, U19 Việt Nam sau đó đã thực hiện thành công chiến thuật phòng ngự - phản công trước U19 Thái Lan. Trong suốt thời gian còn lại của trận đấu, đội bóng xứ Chùa Tháp không thể ghi nổi dù chỉ một bàn thắng và đành chấp nhận thất bại 0-1.

Đây là chiến thắng hiếm hoi của bóng đá Việt Nam trước Thái Lan trong thời gian qua. Tuy nhiên, người hâm mộ Việt Nam lại tỏ ra khá hoài nghi.

Độc giả có nickname Mauser bình luận: "Điểm rơi các cấp tuyển luôn đúng vào các giải giao hữu. Hy vọng vào giải chính thức không thành điểm...rụng".

Anh Quang Minh nêu ra một sự thật: "Dạo này mấy đội của VN cứ thắng trận mở màn với đội nào thì đội đó thắng lại VN ở trận chung kết mới nghiệt ngã chứ".

Bạn Linh Cules nhận xét: "Việt Nam thỉnh thoảng vẫn thắng ở giải giao hữu, còn ở giải chính thì sao? Thống kê: Giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á, Thái Lan có 4 lần vô địch, Việt Nam mới chỉ có 1 lần vô địch năm 2007".

"Những giải đấu giao hữu của lứa U, những nước mạnh thường lấy đội phụ ra thử nghiệm, kết quả không quan trọng, Việt Nam cũng nên như vậy, không nên ăn thua thành tích", một CĐV góp ý.

Bạn Thành Trung nhận định: "Không nên đá hết sức để bị bắt bài, kẻo vào giải chính lại thua 0-6 như giải U19 năm ngoái".

U19 Việt Nam 1-0 U19 Thái Lan

Về phía các CĐV Thái Lan, họ cũng không quá thất vọng với trận thua của đội U19. Dù gì thì đây cũng chỉ là một giải giao hữu và tất cả còn ở phía trước.

Anh Piyaphong Putthawat nói: "Thoải mái đi! Chẳng vấn đề gì đâu. Các cầu thủ U19 hãy coi đây là một dịp tốt để rèn luyện".

Một người hâm mộ khác đồng tình: "Thua hôm nay và thắng ngày mai. Thật tốt khi các cầu thủ sẽ không bị "lên mây" quá sớm".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại