U19 Việt Nam còn kỳ lạ hơn cả Ronaldo và Bồ Đào Nha

Lupo |

Hôm nay, U19 Việt Nam sẽ chơi trận chung kết giải U19 Tứ hùng trên đất Myanmar.

Tại Euro 2016, Ronaldo và BĐN đã tiến vào trận chung kết và đăng quang theo một kịch bản đầy bất ngờ. Họ vượt qua vòng bảng mà không thẳng nổi trận nào. Sau đó, liên tiếp trải qua các cuộc khổ chiến kéo dài đến hiệp phụ trước Croatia và Ba Lan.

Sau "quãng nghỉ" xứ Wales, BĐN lại chơi đủ 120 phút ở trận đấu cuối cùng với Pháp và có bàn quyết định tại hiệp phụ thứ hai.

U19 Việt Nam lọt vào chung kết cũng theo một cách rất "lạ". Đoàn quân dưới quyền HLV Hoàng Anh Tuấn nhập cuộc cả 3 trận với tư tưởng phòng ngự phản công.

U19 Việt Nam còn kỳ lạ hơn cả Ronaldo và Bồ Đào Nha - Ảnh 1.

U19 Việt Nam đang xây dựng lối chơi phòng ngự phản công.

Sau khi kết thúc vòng bảng, U19 Việt Nam giành được 5 điểm, ghi 2/3 bàn thắng từ chấm 11m. Bàn còn lại đến sau tình huống tạt cánh đánh đầu vốn không phải sở trường. Đoàn quân áo đỏ vẫn biết cách tạo ra các cơ hội phản công rất hay. Nhưng không hiểu tại sao, tất cả đều bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Các đối thủ của U19 Việt Nam còn kỳ lạ hơn. U19 Thái Lan sau khi bất ngờ thua ở trận ra quân đã đánh bại U18 Consadole Sapporo đầy ấn tượng. Tuy nhiên, đúng lúc ai cũng đặt niềm tin vào người Thái thì họ bại trước U19 Myanmar.

U18 Consadole Sapporo cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Họ thắng tưng bừng trận đầu tiên, để rồi sau đó thua Thái Lan một cách tâm phục khẩu phục. Ở cuộc đọ sức với U19 Việt Nam, bàn thắng của đội bóng đến từ Nhật cũng đến trong tình huống tranh chấp khá may mắn.

U19 Việt Nam 1-1 U18 Consadole Sapporo

Trước trận chung kết diễn ra lúc 18h30 hôm nay, người hâm mộ tỏ ra khá lúng túng khi so sánh U19 Việt Nam với U18 Consadole Sapporo. Đành rằng đội bạn được đánh giá cao hơn, song với những gì đã diễn ra ở giải đấu, chẳng thể đoán được mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao.

Trên sân Stade de France, Ronaldo rời sân từ sớm nhưng rồi BĐN vẫn vô địch. Tại giải U19 Tứ hùng, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng thiếu khá nhiều trụ cột trong tay. Biết đâu đấy, U19 Việt Nam lại lên ngôi theo kịch bản khó lường nhất: Loạt đá luân lưu 11m.

0. U19 Việt Nam là đội duy nhất chưa thua trận nào tại giải U19 Tứ hùng.

2. U19 Việt Nam đang sở hữu hàng thủ xuất sắc nhất, mới để lọt 2 bàn sau 3 trận.

6. U18 Consadole Sapporo hiện là đội có hàng công "mắn" nhất khi ghi 6 bàn sau 3 trận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại