U19 Trung Quốc "chết hụt" dưới tay Công Phượng, Văn Toàn sau phát ngôn xem nhẹ Việt Nam

Linh Đan |

Trung Quốc đánh giá thấp Việt Nam nhưng rồi phải trải qua 90 phút rượt đuổi vô cùng vất vả trong thế bị áp đảo hoàn toàn.

"TÔI KHÔNG QUAN TÂM U19 VIỆT NAM . HỌ KHÔNG CÓ CẦU THỦ NÀO NỔI BẬT"

Đó là những gì được HLV trưởng đội U19 Trung Quốc Zheng Xiong phát biểu trong buổi họp báo bảng C, vòng chung kết U19 châu Á 2014. Đầy đủ hơn, ông Zheng Xiong đã đưa ra câu trả lời như thế này khi nhận định về cơ hội đi tiếp của các đội bóng:

"Tôi đã xem băng ghi hình U19 Nhật Bản và U19 Hàn Quốc thi đấu, họ là những đối thủ rất mạnh. Còn với U19 Việt Nam, tôi không quan tâm lắm và không biết gì về đội bóng này. Tôi cũng không thấy Việt Nam có cầu thủ nào nổi bật".

U19 Trung Quốc chết hụt dưới tay Công Phượng, Văn Toàn sau phát ngôn xem nhẹ Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Zheng Xiong của U19 Trung Quốc (áo đỏ) chỉ coi Nhật Bản và Hàn Quốc là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Đáng nói, ở buổi họp báo này HLV U19 Nhật Bản và U19 Hàn Quốc đều có phát biểu bày tỏ sự tôn trọng sức mạnh của U19 Việt Nam, khiến cho những gì lời của HLV Zheng Xiong càng bị soi mói.

Phát biểu của HLV U19 Trung Quốc đã khiến cộng đồng mạng Việt Nam "dậy sóng" bởi vào thời điểm đó, U19 Việt Nam với lứa Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh… đang tạo nên một cơn sốt bóng đá thực sự.

Người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng rất lớn vào lứa cầu thủ này sau những gì họ đã thể hiện trong suốt 12 tháng trước đó. Thậm chí, nhiều người tin rằng U19 Việt Nam sẽ tiếp tục thăng hoa để lọt vào bán kết VCK U19 châu Á 2014, qua đó có vé dự U20 World Cup 2015.

U19 Trung Quốc chết hụt dưới tay Công Phượng, Văn Toàn sau phát ngôn xem nhẹ Việt Nam - Ảnh 2.

90 PHÚT THĂNG HOA KHIẾN NGƯỜI TRUNG QUỐC PHẢI NGHĨ LẠI

Kỳ vọng lớn là như vậy như những gì diễn ra trong ngày mở màn khiến CĐV Việt Nam không khỏi thất vọng. Trận thua 0-6 trước U19 Hàn Quốc phơi bày nhiều điểm yếu của thầy trò HLV Guillaume Graechen, trong đó có sự hụt hơi ở nửa sau trận đấu do thể lực thua kém.

Đến trận gặp U19 Nhật Bản, tưởng như bàn gỡ 1-1 ở phút 90 của Hoàng Thanh Tùng sẽ giúp U19 Việt Nam có điểm để nuôi hi vọng, nhưng tiếc rằng sai lầm của thủ môn và hàng thủ đã khiến chúng ta phải nhận 2 bàn thua trong thời gian đá bù giờ.

Thất bại 2 trận liên tiếp, U19 Việt Nam chính thức bị loại. Trong khi đó, U19 Trung Quốc lại khiến tất cả bất ngờ khi thắng U19 Nhật Bản 2-1 và hòa U19 Hàn Quốc 0-0, qua đó rộng cửa vào tứ kết.

Ở lượt cuối, đội bóng của HLV Zheng Xiong chỉ cần hòa U19 Việt Nam, đối thủ ông "không quan tâm", là sẽ có vé đi tiếp. Một trận đấu tưởng như sẽ diễn ra vô cùng dễ dàng với U19 Trung Quốc, nhưng Công Phượng và đồng đội lại không nghĩ vậy.

U19 Trung Quốc chết hụt dưới tay Công Phượng, Văn Toàn sau phát ngôn xem nhẹ Việt Nam - Ảnh 3.

Giành được 4 điểm trước Nhật Bản và Hàn Quốc, nhưng HLV Zheng Xiong không thể ngờ U19 Trung Quốc lại phải gặp nhiều khó khăn đến vậy trước U19 Việt Nam.

15h30 ngày 13/10/2014, trên SVĐ Thuwunna tại cố đô Yangon, Myanmar, trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Trung Quốc chính thức diễn ra.

HLV Zheng Xiong tự tin đến mức tung ra đội hình có tới 4 tiền đạo, với ý đồ đè bẹp U19 Việt Nam để hiên ngang vào tứ kết. Nhưng trớ trêu thay, đội hình thiếu cân bằng này lại khiến U19 Trung Quốc đánh mất thế trận.

U19 Việt Nam làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến với bộ đội Xuân Trường – Tuấn Anh ở giữa sân, cùng tầm hoạt động rộng của Công Phượng, Văn Toàn hay Phan Văn Long. U19 Trung Quốc không thể chơi bài "đánh nhanh, thắng nhanh" và thậm chí chính họ mới là những người bị đánh phủ đầu.

U19 Trung Quốc chết hụt dưới tay Công Phượng, Văn Toàn sau phát ngôn xem nhẹ Việt Nam - Ảnh 4.

Các hậu vệ U19 Trung Quốc vất vả theo kèm Công Phượng.

Phút 20, sau pha bật nhả ăn ý ở giữa sân cùng Xuân Trường, Văn Long đẩy bóng xuống cánh phải cho Thanh Tùng đang băng xuống trong tư thế trống trải. Tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL Arsenal JMG dùng ngực khống chế, rồi bình tĩnh thực hiện pha chích mũi giầy đưa bóng qua người thủ môn đối phương rồi từ từ lăn vào lưới.

5 phút sau, đến lượt Công Phượng để lại dấu ấn khi đi bóng khéo léo, rồi thực hiện đường chuyền đầy nghệ sĩ bằng cách sục bóng qua đầu hậu vệ đối phương cho Văn Long đang băng lên. Tiếc rằng ở tư thế trống trải, tiền vệ này lại đặt lòng ra ngoài.

Đến phút 28, Văn Toàn dù thể hình nhỏ hơn nhưng với tốc độ và sức rướn tuyệt vời đã thoát khỏi sự truy cản của hậu vệ Trung Quốc. Và chỉ có may mắn mới cứu được cho đội bóng Đông Á khỏi bàn thua khi bóng tìm đến trúng cột dọc sau cú dứt điểm của Văn Toàn.

Những tình huống sóng gió liên tiếp mà U19 Việt Nam tạo ra khiến HLV Zheng Xiong nhận ra sai lầm chiến thuật của mình. Phút 33, ông vội vàng rút tiền đạo Chen Zepeng ra và thay bởi hậu vệ Yan Zihao vào sân nhằm cải thiện tình hình.

U19 Trung Quốc chết hụt dưới tay Công Phượng, Văn Toàn sau phát ngôn xem nhẹ Việt Nam - Ảnh 5.

Ngồi trong cabin huấn luyện, HLV Zheng Xiong không giữ được bình tĩnh khi các học trò để đánh mất thế trận.

Bước sang hiệp 2, U19 Trung Quốc thực hiện nốt hai quyền thay đổi người và nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Việc U19 Nhật Bản có bàn thắng vươn lên dẫn U19 Hàn Quốc 2-1 ở phút 65 càng khiến người Trung Quốc sốt ruột, bởi nếu các kết quả này được giữ nguyên họ sẽ bị loại (ít điểm hơn Nhật Bản, hiệu số phụ kém Hàn Quốc).

Về phía U19 Việt Nam, thầy trò HLV Graechen chủ động chơi chậm do thể lực suy giảm và chuyển sang uy hiếp đối phương bằng những đòn phản công.

Cơ hội lần lượt đến với U19 Việt Nam và đáng tiếc nhất chính là pha bỏ lỡ của Công Phượng ở phút 83. Từ đường chọc khe tinh quái của Xuân Trường, Công Phượng thoát xuống phá bẫy việt vị của đối phương và đi bóng xuống đối mặt với thủ môn Zhou Yuchen.

Thế nhưng số 10 của U19 Việt Nam lại thi đấu quá đồng đội khi không dứt điểm mà chuyền ngang cho Hồ Tuấn Tài ở bên trong, giúp một hậu vệ Trung Quốc kịp thời băng về cắt bóng giải nguy. U19 Việt Nam bỏ lỡ cơ hội kết liễu trận đấu và rồi đến phút 87, U19 Trung Quốc đã có được điều mình cần khi Tang Shi băng xuống bên cánh phải rồi đặt lòng vào góc xa khiến Phí Minh Long bó tay.

U19 Trung Quốc chết hụt dưới tay Công Phượng, Văn Toàn sau phát ngôn xem nhẹ Việt Nam - Ảnh 6.

Công Phượng chơi hay và suýt chút nữa đã có thể khiến Trung Quốc phải ôm hận.

Ở phía ngoài sân, HLV Zheng Xiong như trút bỏ được gánh nặng đè lên vai mình suốt từ đầu trận đấu. Kết quả hòa 1-1 đủ để giúp U19 Trung Quốc đi tiếp nhưng trong buổi họp báo sau trận, vị chiến lược gia này đã phải thừa nhận U19 Việt Nam là những người chơi hay hơn.

"U19 Việt Nam đã chơi rất tốt. Thể lực các bạn cũng rất tốt. Đặc biệt, tôi chú ý U19 Việt Nam có hàng tiền vệ chơi khá hay ở trận đấu này. Tôi nghĩ, U19 Việt Nam mới là đội chơi hay hơn hẳn chúng tôi.

Tôi cho rằng U19 Việt Nam đã có một giải đấu không đến nỗi tệ, mặc dù họ đã bị loại. U19 Việt Nam có hiệp một chơi đầy nỗ lực trước U19 Hàn Quốc. Họ chơi hay trong cả 90 phút trước U19 Nhật Bản, và hôm nay nếu may mắn hơn thì họ cũng có thể là người chiến thắng", HLV Zheng Xiong nói.

U19 Việt Nam 1-1 U19 Trung Quốc | VCK U19 châu Á 2014 (Video: VTV)

Rõ ràng, dù không thể giành chiến thắng nhưng Công Phượng và các đồng đội của U19 Việt Nam đã để lại một lời chào tạm biệt đáng nhớ ở giải đấu châu lục. Và đến nay, đây vẫn được coi là một trong những trận đấu ấn tượng nhất mà lứa cầu thủ này từng thể hiện.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

U19 Việt Nam: Minh Long; Văn Sơn, Tiến Dũng, Xuân Hưng, Hồng Duy, Xuân Trường, Tuấn Anh, Thanh Tùng, Văn Long (Minh Vương, 79’), Văn Toàn (Tuấn Tài, 69’), Công Phượng.

U19 Trung Quốc: Zhou Yuchen; Liu Junshuaj, Gao Zhunyi, Wei Shihao, Cheng Jin, Zhang Xiuwei (Yao Junsheng, 46’), Tang Shi, Ming Tian, Gui Hong (Lyn Pin, 74’), Chen Zhechao, Chen Zepeng (Yan Zihao, 33’).

Bài viết nằm trong loạt bài SỬ THI BÓNG ĐÁ VIỆT. Xem thêm tại đây!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại