Tyson Fury trước khi thua Oleksandr Usyk: Mơ về 10 trận đấu “trong mộng”, dự định đấu đến 40 tuổi và bỏ túi khoản tiền 500 triệu Bảng

Đ.Hg. |

Trước trận thua Oleksandr Usyk, “Vua du mục” Tyson Fury là một người mơ mộng. Anh thể hiện khát khao được thượng đài đến năm 40 tuổi, đấu 10 trận đấu “trong mơ”, trong đó có cả “tái chiến” Oleksandr Usyk - Deontay Wilder và giáp mặt Anthony Joshua lần đầu. Không rõ anh còn “hùng tâm tráng khí” đó?

Tyson Fury trước khi thua Oleksandr Usyk: Mơ về 10 trận đấu “trong mộng”, dự định đấu đến 40 tuổi và bỏ túi khoản tiền 500 triệu Bảng- Ảnh 1.

"Bộ tứ vệ" của làng quyền hạng nặng, lần lượt từ trái qua: Wilder - Usyk - Fury - Joshua

Fury luôn luôn là một con người đầy rẫy mâu thuẫn. Anh này từng muốn giải nghệ, thậm chí là treo găng thật sự, rơi vào trầm cảm và uống bia - rượu, cả sử dụng chất kích thích.

Một mặt khác, anh lại muốn thượng đài suốt 5 năm tới, để đứng vững trên sàn đài trước khi bước sang tuổi 40, đấu các trận đấu “trong mơ” và trở thành võ sĩ hạng nặng đầu tiên bỏ túi khoản tiền thưởng khổng lồ 500 triệu Bảng.

Muốn bỏ túi 500 triệu Bảng - “người không vì tiền, trời tru đất diệt”

Trả lời phỏng vấn của tờ The Telegraph trước trận “nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng” với Usyk, Fury từng chia sẻ: “Những ngày tháng hạnh phúc, với những trận đấu đó, tôi sẽ trở thành võ sĩ hạng nặng trị giá 500 triệu Bảng lần đầu tiên trong lịch sử, và để lại chút di sản”.

“Đây vốn là một trận đấu quan trọng, nhưng lại một lần nữa, tôi ghét nói về chuyện này, bởi vì các fan và những người hâm mộ quyền Anh thuần túy, tất cả bọn họ sẽ không muốn nghe chuyện này. Nhưng tại sao tôi đánh quyền? Chỉ vì tiền mà thôi”.

“Nếu như bất kỳ ai trong tòa nhà này, hoặc bất kỳ ai chơi quyền Anh chuyên nghiệp, nói với tôi rằng họ không đánh quyền vì tiền, họ đang nói dối bạn đó, và tôi nói chuyện này từ tận sâu thẳm con tim”, Fury nói với vẻ “người không vì tiền, trời tru đất diệt”.

“Tôi đánh quyền chỉ vì các tờ tiền. Hợp đồng giá trị càng cao càng tốt. Tôi là một chuyên gia săn tiền thưởng trong môn quyền Anh. Đó là thứ tôi làm. Tôi chiến đấu vì tiền thưởng, cho dù đó là từng miếng vàng, đồng vàng, tiền mặt, chuyển khoản hay là ô tô”.

“Bất cứ thứ gì các bạn chi trả cho tôi, trả cho tôi bằng bao cát cho tất cả những gì tôi quan tâm, miễn là tôi có thể bỏ tiền để uống được bia rượu từ thứ đó, thỏa thuận đều sẽ hoàn thành”, “Vua du mục” chia sẻ thật lòng về mối quan tâm hàng đầu của anh.

10 trận đấu trong mơ với các đối thủ quen và lạ mặt

Ngay cả trước khi thượng đài với Usyk hồi tuần trước, Fury “giận dữ” đã nghĩ đến trận “tái chiến” sau đó, bất chấp kết quả trước đó. Thậm chí, anh không nghĩ đến việc chỉ đấu với võ sĩ người Ukraine thêm 1 lần, mà thêm những 2 lần, “bộ 3 tập đối đầu”.

Với tất cả những kịch tính trước, trong và sau trận đấu, từ việc cha của Fury bị chảy máu đầu khi húc đầu vào một thành viên của đội Usyk, Fury xô đẩy The Cat ở trong buổi mặt đối mặt cuối cùng, rồi anh bị đánh knock-down và thua điểm, mọi thứ chưa kết thúc...

Tuy vậy, sau trận đấu, Fury vẫn khẳng định anh mới là người giành chiến thắng, dù không thể quyết định thay các giám khảo, và từ chối trả lời quan điểm có “tái chiến” với Usyk hay là không? Với một người đồng bóng như anh, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Nhưng quả thật, trước đó, anh đã có mơ về trận “tái chiến”, thậm chí cả “tái chiến của tái chiến” với Usyk. Anh còn mơ cả về lần đối đầu đầu tiên với AJ “cơ bắp”, người đang hồi sinh mạnh mẽ sau 2 trận thắng KO trước Otto Wallin và trước Francis Ngannou.

Thậm chí, Fury còn tính toán sẽ đấu với AJ “cơ bắp” những 2 lần, điều mà cả 2 bên không bao giờ đạt được khi Joshua vẫn đang giữ các đai vô địch hạng nặng của WBA (Super), IBF và WBO, còn Fury đang sở hữu đai WBC đình đám.

Wilder “áo giáp” - võ sĩ hết thời người Mỹ - cũng đang nằm trong tầm ngắm của Fury. 2 người này đã đấu với nhau 3 lần, với trận hòa hồi năm 2018 và 2 trận thắng liên tiếp đều bằng KO trong các năm 2020 và 2021.

Fury từng nói: “Tôi sẽ quay lại nước Mỹ để đấu tiếp với một võ sĩ người Mỹ, có thể là đấu với Wilder lần thứ 4”. Với Fury, điều gì có lợi, có tiền thì anh cứ làm, và trận đấu thứ 3 chống lại đối thủ đầy duyên nợ như Wilder, nghe “sặc mùi tiền bạc” đó.

Ngoài ra, 2 võ sĩ “đàn em đồng hương”, lần lượt là Daniel Dubois và Joe Joyce cũng đã nằm trong Danh sách “săn - đấu” của Fury. Dubois từng thua chính Joyce và thua Usyk hồi tháng 8 năm ngoái, nhưng đã quay lại sau chiến thắng trước Jarrell Miller cuối năm ngoái.

Joyce thì vừa trải nghiệm 2 trận thua liên tiếp trước võ sĩ người Trung Quốc - Zhilei Zhang và mới thắng “đồng hương” Kash Ali hồi tháng 3 năm nay. Joyce khó có khả năng tranh đai vô địch thế giới, nhưng Fury cảm thấy anh này rất thú vị.

Bất chấp là bạn chí thân của Joseph Parker, võ sĩ người New Zealand cũng là người nằm ở trong tầm ngắm của Fury. Anh này từng thua Jocye nhưng liên tục đánh bại Wilder và cả Zhang thời gian vừa qua.

Người cuối cùng Fury nhắm đến là Agit Kabayel. Võ sĩ 31 tuổi người Đức đang có chuỗi 25 trận toàn thắng và đã thắng KO ở 4 trận đấu liên tiếp gần đây. Kabayel được cho là có tương lai tươi sáng, nên Fury nhắm đến.

Tuy vậy, không chắc võ sĩ khổng lồ người Anh còn nuôi dưỡng những mơ mộng này sau trận thua Usyk. Cả việc “tái chiến” với Usyk còn chưa chắc chắn. Với Fury, cho đến thời khắc cuối cùng, người ta mới biết anh sẽ làm gì.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại