“Em đã phải làm bảo vệ, shipper, đi làm hương, làm rất nhiều nghề, và hôm nay em đã giành được cúp vô địch ở nơi mình từng vấp ngã 12 năm trước”, đó là những chia sẻ trong nước mắt của hậu vệ Lê Quang Hùng vào tối 14/6, sau khi anh cùng CLB CA TP.HCM giành chức vô địch Cúp Quốc gia 2025/26 trên sân Ninh Bình.
Ninh Bình chính là nơi hậu vệ phải này từng đánh mất tất cả. Và giờ đây cũng chính trên mảnh đất ấy, cầu thủ sinh năm 1992 đã đạt được danh hiệu đầu tiên kể từ ngày quay trở lại thi đấu.

Lê Quang Hùng không kìm được xúc động sau khi cùng CLB CA TP.HCM vô địch Cúp Quốc gia.
TUYỂN THỦ SA CHÂN
Lê Quang Hùng sinh năm 1992 tại Nam Định, được lên ĐTQG từ khi mới 21 tuổi. Đó là trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Arsenal vào mùa hè 2013, nơi hậu vệ phải này kiến tạo để đồng đội ghi bàn thắng duy nhất cho đội nhà (tuyển Việt Nam thua 1-7).
Sở hữu tốc độ, khả năng hỗ trợ tấn công tốt cùng nền tảng thể lực dồi dào, Quang Hùng nhanh chóng khẳng định tên tuổi tại V.League. Anh là trụ cột trong màu áo CLB Ninh Bình, được trao cơ hội ở U23 Việt Nam và ĐTQG.
Khi ấy, Quang Hùng được xem là một trong những phương án giàu tiềm năng cho vị trí hậu vệ phải của tuyển Việt Nam, được HLV Hoàng Văn Phúc xếp đá chính ở trận thắng tuyển Hong Kong (TQ) 3-1 tại vòng loại Asian Cup 2015 vào tháng 3/2014. Sự nghiệp tưởng như đang mở ra những cơ hội lớn hơn nữa, nhưng rồi bi kịch xảy ra vào năm 2014.

Lê Quang Hùng (số 20) cùng đồng đội ăn mừng sau khi tuyển Việt Nam có bàn thắng vào lưới Arsenal.
Sau trận đấu giữa Ninh Bình và Kelantan tại AFC Cup, cơ quan điều tra phát hiện nhóm cầu thủ của đội bóng Việt Nam tham gia dàn xếp tỷ số để cá cược. Quang Hùng nằm trong số những cầu thủ bị xử lý kỷ luật.
VFF khi đó đưa ra án cấm thi đấu vĩnh viễn đối với hậu vệ này. Sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp coi như khép lại ở tuổi 23. Đó là cú sốc cực lớn đối với một cầu thủ đang ở giai đoạn phát triển mạnh nhất.
Không còn được thi đấu, Quang Hùng phải tìm cách mưu sinh. Trong nhiều cuộc chia sẻ sau này, anh cho biết từng làm shipper, làm hương, thợ lắp thang máy và nhiều công việc khác để trang trải cuộc sống. Từ một tuyển thủ quốc gia quen với ánh đèn sân cỏ, anh trở thành lao động phổ thông giữa cuộc sống đời thường.
Suốt nhiều năm, cái tên Lê Quang Hùng gần như biến mất khỏi bản đồ bóng đá Việt Nam và chỉ còn xuất hiện trên các sân bóng “phủi”.

Lê Quang Hùng ghi dấu ấn mạnh tại các sân bóng phong trào.
CƠ HỘI LÀM LẠI CUỘC ĐỜI
Tháng 3/2023, một bước ngoặt quan trọng xuất hiện. Sau khi xem xét quá trình cải tạo, thái độ cầu thị và những đóng góp trong thời gian dài, VFF quyết định dỡ bỏ án cấm thi đấu vĩnh viễn đối với Quang Hùng.
Đó là cơ hội mà anh đã chờ đợi gần 9 năm.
Ngay sau khi được “mở cửa” trở lại với bóng đá chuyên nghiệp, Quang Hùng được CLB Bình Dương trao cơ hội. Dù không còn ở đỉnh cao phong độ như trước, hậu vệ này vẫn cho thấy kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp đáng ghi nhận.
Sau quãng thời gian tại Bình Dương với 35 trận sau 2 mùa, anh tiếp tục khoác áo CLB Đà Nẵng trước khi chuyển tới CLB CA TP.HCM ở mùa giải năm nay.
Không phải ngôi sao nổi bật nhất đội hình, nhưng Quang Hùng luôn là quân bài đáng tin cậy nhờ kinh nghiệm trận mạc và tinh thần chiến đấu, với tổng cộng 26 lần ra sân ở V.League và Cúp Quốc gia.

Điều đáng chú ý là sau chức vô địch Cúp Quốc gia, Quang Hùng còn bày tỏ khát vọng được trở lại tuyển Việt Nam. Ở tuổi 34, đây có lẽ là mục tiêu không dễ thực hiện, nhưng nó cũng cho thấy khát khao của hậu vệ này.
“Bản thân tôi luôn mong một ngày được trở lại khoác áo tuyển Việt Nam dù chỉ một lần. Đó là ước mơ lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực từng phút trên sân để cống hiến cho CLB và tìm kiếm cơ hội làm điều vô cùng hạnh phúc ấy thêm một lần nữa”, Quang Hùng chia sẻ.
Trên khán đài sân Ninh Bình tối 14/6 còn có sự xuất hiện của HLV Kim Sang-sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chắc chắn đã chứng kiến màn trình diễn của hậu vệ từng một thời khoác áo tuyển Việt Nam.
Tất nhiên, cạnh tranh một suất ở tuyển Việt Nam lúc này là vô cùng khó khăn. Tuổi tác không còn ủng hộ Quang Hùng. Nhưng riêng việc anh có thể nhắc đến giấc mơ ấy đã là một chiến thắng lớn.
Bởi cách đây vài năm, điều duy nhất anh nghĩ đến có lẽ chỉ là kiếm đủ tiền từ những chuyến giao hàng hay những công việc chân tay để nuôi sống bản thân.

Lê Quang Hùng trở lại sau cú vấp ở tuổi 22.
12 năm trước, Ninh Bình là nơi Lê Quang Hùng đánh mất sự nghiệp.
12 năm sau, cũng tại nơi ấy, anh nâng cao chiếc cúp vô địch trong tiếng vỗ tay của đồng đội và người hâm mộ.
Không phải ai cũng có cơ hội sửa sai. Và càng hiếm người đủ nghị lực để biến cơ hội đó thành một cuộc “hồi sinh” nhiều cảm xúc đến như vậy.