Tuyển Thổ Nhĩ Kỳ lạc quan ngay sau trận hòa không bàn thắng với Azzurri

Đ.Hg. |

Tuyển Thổ Nhĩ Kỳ của HLV Vincenzo Montella vừa có trận hòa 0-0 rất là quan trọng với tuyển Italia của HLV Luciano Spalletti. Kết quả chấm dứt chuỗi toàn thua trong năm 2024 của Turkiye, mang lại tín hiệu lạc quan cho toàn bộ các thành viên, dù là Ozan Kabak bị chấn thương phải rút lui.

Tuyển Thổ Nhĩ Kỳ lạc quan ngay sau trận hòa không bàn thắng với Azzurri- Ảnh 1.

Các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ và Italia sau trận hòa 0-0

Trước đó, đội tuyển còn có biệt danh là Ay-Yildiz Lilar (theo nghĩa tiếng Việt là “Những ngôi sao hình bán nguyệt”) liên tục để thua Hungary 0-1, và thậm chí thua đậm 1-6 trước tuyển Áo, với Michael Gregoritsch lập “cú hattrick” cho Das Team.

HLV người Ý, người khi còn thi đấu có biệt danh là “Tiểu phi cơ” đánh giá về trận đấu này: “Những buổi tối đẹp trời có thể có những ký ức tồi tệ đến như vậy (nói về chấn thương của Ozan Kabak, cầu thủ phải rời sân bằng cáng và sẽ bỏ lỡ Euro 2024)”.

Tuy nhiên, ông tỏ ra rất hài lòng với kết quả trận đấu giao hữu này: “Chúng tôi hạnh phúc với kết quả này, tỷ số có thể đã là 1-1. Đối thủ của chúng tôi là đội cạnh tranh ngôi vô địch Euro. Tôi nghĩ, chúng tôi có thể cải thiện vài thứ, chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc”.

Tiền vệ Yusuf Yazici (đang chơi cho CLB Lille tại Ligue 1) nhận xét: “Tôi nghĩ, chúng tôi có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu này. Hiệp đấu đầu tiên đặc biệt chặt chẽ. Tôi hy vọng, ở trong trận đấu tiếp theo, chúng tôi có thể làm những gì không thể làm, thậm chí làm tốt hơn”.

Hướng về Euro 2024, tiền vệ từng có “thâm niên” tham dự Euro 2000 chia sẻ: “Mọi cầu thủ đều muốn tham gia giải đấu này. Đương nhiên, những người phải rời đi hẳn sẽ rất buồn, tuy nhiên, họ chẳng thể làm gì khác được cả”.

“Đây là điều cố hữu trong bóng đá. Theo kinh nghiệm của tôi, từ kỳ giải Euro trước, giành lấy chiến thắng ngay trong trận mở màn là tối quan trọng. Hiện tại, tôi đang nhìn thấy một đội tuyển bình tĩnh và năng động. Tôi tin rằng là, chúng tôi sẽ có giải đấu tốt hơn”.

Đội phó Kan Ayhan (khoác áo Galatasaray) nhận định: “Chúng tôi nghiêm túc với trận đấu. Tùy thuộc vào diễn biến của trận đấu, đội bóng có những cống hiến rất tương tự. Chúng tôi có thể đã chơi tấn công thành công hơn. Nhưng vẫn còn chặng đường dài phía trước”.

“Tôi thi đấu ở vị trí cánh phải tại CLB và tiền vệ ở đội tuyển. Với vị trí như vậy, tuyến giữa giống như là ngôi nhà của tôi. Hôm nay là một khởi đầu tốt cho riêng quá trình chuẩn bị của bản thân. Đây vốn là trận đấu để tôi làm quen và thích nghi”.

Hậu vệ Mert Mundur (người sẽ sớm trở thành học trò của Jose Mourinho tại Fenerbahce) thì nói về HLV trưởng của mình: “Là cả một đội bóng, chúng tôi rất trung thành với kỷ luật và chiến thuật. Chúng tôi đã tận lực chiến đấu trong 90 phút, không quan trọng vị trí nào”.

“Chúng tôi đang chơi ở bất kỳ vị trí nào mà HLV bảo chúng tôi thi đấu. Tôi cũng có thể chơi ở vị trí trung vệ khi cần thiết, không có vấn đề gì. Trận đấu với Georgia sẽ là trận đầu tiên ở Euro, chúng tôi có động lực cho trận đấu đó, muốn làm tốt nhất có thể và khởi đầu thật tốt”.

Tuyển Thổ Nhĩ Kỳ lạc quan ngay sau trận hòa không bàn thắng với Azzurri- Ảnh 2.

Abdulkadir Omur (Thổ Nhĩ Kỳ) đi bóng trước sự tranh chấp của Federico Dimarco

Tuyển Thổ Nhĩ Kỳ lạc quan ngay sau trận hòa không bàn thắng với Azzurri- Ảnh 3.

HLV Luciano Spalletti chỉ đạo các cầu thủ Ý

Tuyển Thổ Nhĩ Kỳ lạc quan ngay sau trận hòa không bàn thắng với Azzurri- Ảnh 4.

HLV Vincenzo Montella bắt tay các cầu thủ đồng hương sau trận đấu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại