Vào chiều nay (22/4), U17 Lào bước vào trận bán kết giải U17 Đông Nam Á gặp U17 Malaysia. Với việc xuất sắc đánh bại cả U17 Thái Lan để giành ngôi nhất bảng B, các cầu thủ trẻ Lào được kỳ vọng sẽ tiếp tục tiến sâu. Nhưng rồi mọi toan tính đã đổ bể nhanh chóng.
Bước ngoặt đến ngay phút thứ 5, khi hậu vệ U17 Lào Fareez Danial có tình huống đánh nguội trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài không chỉ cho Malaysia hưởng phạt đền mà còn rút thẻ đỏ trực tiếp, khiến đại diện xứ Triệu Voi chỉ còn chơi với 10 người. Trên chấm 11m, Yusuf lạnh lùng mở tỷ số.

U17 Lào không thể chống đỡ sau khi mất người quá sớm.
Sức ép liên tục của U17 Malaysia tiếp tục được cụ thể hóa thành bàn thắng tiếp theo chỉ vài phút sau đó. Phút 11, từ tình huống phạt góc, Aniq Thaqif nhanh chân dứt điểm, nâng tỷ số lên 2-0.
Thế trận hoàn toàn thuộc về U17 Malaysia khi họ kiểm soát bóng và dồn ép đối thủ trong phần lớn thời gian hiệp 1. Dù vậy, đội bóng này cũng bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số khi Yusuf không thắng được thủ môn Lào trên chấm phạt đền lần thứ hai ở phút bù giờ.

U17 Lào không thể lật ngược thế cờ sau những bàn thua sớm.
Sang hiệp 2, thế trận một chiều tiếp tục được duy trì. Phút 57, Muzakif Fitri tung cú sút đầy uy lực, bóng chạm chân hậu vệ Lào đổi hướng khiến thủ môn bó tay, mang về bàn thắng thứ 3 cho U17 Malaysia.
Những phút còn lại, U17 Malaysia chủ động giảm nhịp độ nhưng vẫn tạo ra thêm một vài cơ hội đáng chú ý. Trong khi đó, U17 Lào dù rất nỗ lực phản công nhưng không thể tìm được bàn danh dự.
Chiến thắng thuyết phục giúp U17 Malaysia hiên ngang giành vé vào chung kết, trong khi U17 Lào đành dừng bước sau một trận đấu mà chiếc thẻ đỏ quá sớm đã phá hỏng mọi toan tính.
Vào 19h30 tối nay, trận bán kết 2 của giải sẽ diễn ra giữa U17 Việt Nam và U17 Australia.
Tỉ số: U17 Lào 0-3 U17 Malaysia
Ghi bàn: Yusuf 7’, Aniq 11’, Muzakif 57’
Thẻ đỏ: Fareez Danial 5’ (U17 Lào)