Tuyển Hàn Quốc suýt rơi xuống thảm cảnh, vào Tứ kết sau loạt luân lưu "cân não"

Đoàn Dự |

Suýt chút nữa thôi thì tuyển Hàn Quốc đã bị loại sớm khỏi VCK Asian Cup 2023.

Kết quả: Saudi Arabia 1-1 Hàn Quốc (PEN: 2-4)

Ghi bàn:

Saudi Arabia: Abdullah Radif 46'

Hàn Quốc: Cho Gue-Sung 90+9'

Vào tới vòng 1/8 Asian Cup 2023 thì có lẽ, ngoài Thái Lan – Indonesia, các đối thủ khác đều hết sức đáng gờm. Chính bởi vậy, không lạ khi một Saudi Arabia xếp hạng 56 FIFA đã khiến Hàn Quốc, hạng 23 FIFA, phải "chết đi sống lại" đêm qua.

Được đánh giá cao hơn nhưng trong hiệp một, Hàn Quốc không chiếm ưu thế cụ thể gì trước đối thủ. Saudi Arabia đã có một ngày chơi tốt, ngang ngửa với thầy trò HLV Jurgen Klinsmann. Nhiều cơ hội đã được đôi bên tạo ra nhưng chưa thành bàn thắng.

Điểm nhấn là ở phút 40, Saudi Arabia hưởng phạt góc và sau đó, có liền 2 pha đánh đầu đưa bóng chạm xà ngang Hàn Quốc. Nhưng may mắn đã liên tiếp ngoảnh mặt với họ khi bóng cũng đi sạt cột dọc ra ngoài ở tình huống đánh đầu thứ ba.

Khi tất cả chứng kiến hơn 45 phút đầu tiên trôi qua không ghi bàn thì điều này lại tới ở ngay phút đầu tiên của hiệp hai. Hàng thủ Hàn Quốc mắc lỗi, để các cầu thủ áo xanh phối hợp như chỗ không người.

Cầu thủ mới vào sân Abdullah Radif đối mặt thủ môn Jo Hyeon-Woo, dễ dàng dứt điểm ghi bàn. Dù vậy, với sự kịch tính của trận đấu và việc Hàn Quốc vẫn được đánh giá mạnh hơn về đẳng cấp, ngoài đường biên, HLV Mancini chưa thể thật sự cảm thấy an tâm với chỉ 1 bàn dẫn trước.

Tuyển Hàn Quốc suýt rơi xuống thảm cảnh, vào Tứ kết sau loạt luân lưu "cân não"- Ảnh 1.
Tuyển Hàn Quốc suýt rơi xuống thảm cảnh, vào Tứ kết sau loạt luân lưu "cân não"- Ảnh 2.

Hai bàn thắng của trận đấu được ghi vào đầu và cuối hiệp hai.

Quả thật vậy, sau đó Hàn Quốc tạo ra rất nhiều những pha dứt điểm tưởng như ăn bàn mười mươi trước khung thành Saudi Arabia cùng tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 74% ở hiệp hai.

May mắn, thủ môn Ahmed Al Kassar và cả xà ngang đã phải gồng gánh hết sức để cứu thua cho Saudi Arabia. Tất nhiên cũng phải kể tới việc dàn sao Hàn Quốc còn kém tinh tế trong các pha dứt điểm cuối cùng.

Nhưng rốt cuộc, điều gì cần tới cũng tới. Nỗ lực tấn công như vũ bão của tuyển Hàn Quốc được đền đáp ở phút… 90+9. Từ pha lật bóng bên cánh phải, 2 cầu thủ Hàn Quốc trong vùng cấm địa đối phương đánh đầu. Seol Young-Woo đánh đầu chuyền bóng còn Cho Gue-Sung đánh đầu làm tung lưới đối thủ. Tỷ số về cân bằng 1-1.

Tuyển Hàn Quốc suýt rơi xuống thảm cảnh, vào Tứ kết sau loạt luân lưu "cân não"- Ảnh 3.

Hàn Quốc là đội có niềm vui sau cùng khi kết thúc loạt luân lưu cân não.

Sau hiệp phụ không có thêm bàn nào, dù Hàn Quốc tiếp tục "dội bom" khung thành đối thủ, đôi bên bước vào loạt luân lưu cân não. Ở loạt sút thứ 3 và 4, lần lượt Sami Al Naji và Abdulrahman Ghareeb đều không thắng được thủ môn Hàn Quốc. Trong khi đó, Cho Gue-Sung và Hwang Hee-Chan lại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thời điểm Abdulrahman Ghareeb sút hỏng và Hwang Hee-Chan còn chưa sút luân lưu, HLV Mancini đã chán nản bỏ vào đường hầm, như báo hiệu cho thất bại của Saudi Arabia.

Như vậy, Hàn Quốc đã lọt vào Tứ kết Asian Cup 2023 và sẽ gặp Australia lúc 22h30 ngày 2/2.

Tuyển Hàn Quốc suýt rơi xuống thảm cảnh, vào Tứ kết sau loạt luân lưu "cân não"- Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại