*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Dù có biển "cấm trèo" nhưng phụ huynh không ngăn cản khi cậu bé 11 tuổi trèo lên tượng đá công viên ở An Huy (Trung Quốc), lúc hối hận thì đã muộn.
Cảnh tượng hàng ngàn bức tượng hình người ẩn hiện trong rừng sâu đã khiến người dân hoảng sợ.
Với bề dày lịch sử về tín ngưỡng tôn giáo, Trung Quốc từ lâu đã nổi tiếng với nhiều công trình kiến trúc vĩ đại liên quan Phật giáo.
Otagi Nenbutsu-ji là một ngôi đền ở ngoại ô Arashiyama, Kyoto, Nhật Bản. Ngôi đền nổi tiếng với bộ sưu tập 1.200 bức tượng đá độc đáo, đại diện cho các đệ tử của Đức Phật.
Các tượng đá khổng lồ trên đảo Phục Sinh được gọi là moai. Với kích thước lẫn khối lượng khổng lồ, cho đến nay, sự xuất hiện của moai vẫn là bí ẩn trong lịch sử loài người.
Mạng Internet lại được dịp đoán mò, nghĩ ra đủ thứ thuyết âm mưu.
Hai bức tượng đá đồ sộ thu hút rất đông khách du lịch tới tham quan vì chế tác tuyệt đẹp và không ngừng phát ra những âm thanh kỳ lạ.
Hình ảnh một vị cán bộ đang bú mớm tượng đá thiếu nữ được đưa lên facebook của chánh văn phòng huyện, khiến dư luận lên án, không đồng tình.
Những tượng đá trên đảo phục sinh vẫn mang nhiều nét bí ẩn cho đến khi người ta đào nó lên.