Tuấn Anh, Đình Hoàng và ‘nỗi đau thấu trời xanh’

Văn Nhân |

Cả Tuấn Anh và Đình Hoàng cùng rơi vào cảnh ngộ trớ trêu là lỡ hẹn ở AFF Cup 2016 vì chấn thương. Họ bây giờ cũng đang chìm vào quên lãng giống như sự nghiệt ngã nhất của trái bóng tròn.

Cuộc lỡ hẹn tuối nuối nhất

Đình Hoàng không thể dự AFF Cup 2016 được ví như sự mất mát lớn nhất đối với HLV Hữu Thắng. Thời điểm ấy, tờ FoxSports Asia đưa Đình Hoàng vào danh sách 10 cái tên vắng mặt đáng tiếc nhất.

Thực tế, Đình Hoàng được ví như “người không phổi” bên cánh phải của ĐTVN. Anh lên công về thủ toàn diện và sở hữu thể lực cực kỳ sung mãn. Dưới thời HLV Hữu Thắng, Đình Hoàng là sự lựa chọn đầu tiên ở vai trò hậu vệ cánh phải, còn cánh trái là Vũ Văn Thanh.

Tuấn Anh, Đình Hoàng và ‘nỗi đau thấu trời xanh’ - Ảnh 1.

Đình Hoàng vẫn chưa hẹn ngày trở lại. Ảnh: SLNAFC

Tái phát chấn thương sụn chêm ở đầu gối phải khiến cho Đình Hoàng không thể dự AFF Cup 2016 và gần như bị lãng quên trong suốt thời gian qua. Hậu vệ người xứ Nghệ phải chống chọi với chấn thương sau khi làm phẫu thuật.

Cả một năm ròng rã không chơi bóng đối với Đình Hoàng thực sự là “nỗi buồn thấu trời xanh”. Hơn hết, chấn thương của Hoàng cũng không phục hồi được như mong đợi, bởi hiện tại thì Hoàng vẫn chưa hoàn toàn lành lặn.

Số phận của Đình Hoàng với nghiệp bóng đá có thể gọi là “đen”. Anh từng lỡ hẹn AFF Cup 2014 vì vỡ mũi. Chấn thương cứ đeo bám hậu vệ người xứ Nghệ như cái dớp nghiệt ngã nhất.

Sao “đen” Tuấn Anh

Từng được ví như tài năng xuất sắc nhất lò HAGL - Arsenal - JMG, Nguyễn Tuấn Anh được chờ đợi trở thành ngôi sao lớn trong tương lai. Nỗi đau bất ngờ ập đến khi Tuấn Anh dính chấn thương đứt dây chằng trước Tế Nguyên đán 2012.

Chấn thương này cũng khiến cho Tuấn Anh không thể chơi bóng với phong độ cao nhất trong suốt 5 năm qua. Hơn hết, Tuấn Anh phải dính thêm một loạt chấn thương khác, lần nặng nhất là bị sụn chêm phải phẫu đầu gối phải hồi cuối năm 2016.

Tuấn Anh, Đình Hoàng và ‘nỗi đau thấu trời xanh’ - Ảnh 2.

Tuấn Anh là bi kịch cho cầu thủ tài hoa nhưng “bạc phận”.

Chấn thương sụn chêm cũng khiến cho Tuấn Anh phải về nước trong nỗi buồn tột cùng, dù cơ hội dự AFF Cup 2016 đã cận kề. Sau đó, Tuấn Anh phải làm phẫu thuật và nghỉ hơn nửa năm.

Bi kịch của Tuấn Anh được ví là một trong những nỗi đau lớn của HAGL. Bầu Đức từng khẳng định: “Tuấn Anh là số 1”, không chỉ nhìn nhận ở góc độ chuyên môn mà tiền vệ người Thái Binh là đại diện cho ý chí và sự phấn đấu không biết mệt mỏi, không đầu hàng số phận.

Trong những buổi tập ở Hàm Rồng, các đồng đội tập xong ra về, còn Tuấn Anh ở lại tập đến mịt tối. Tuấn Anh luôn nỗ lực hơn 100% sức lực nhưng chấn thương không buông tha cầu thủ người Thái Bình. Một sự trớ trêu dành cho tiền vệ tài hoa nhưng “bạc phận” cùng trái bóng tròn.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại