Từ Myanmar: Truyền thông chủ nhà "trốn chạy" sau thất bại trước ĐT Việt Nam

Triệu Mẫn |

Sự vắng vẻ tin bài trên các mặt báo khiến nhiều người có cảm tưởng truyền thông Myanmar chẳng mặn mà gì với AFF Cup.

Mặc dù được kỳ vọng lớn, song ĐT Myanmar đã thất bại 1-2 trước ĐT Việt Nam ngay trong trận đầu tiên tại AFF Cup 2016.

Theo ghi nhận của nhiều phóng viên đang tác nghiệp ở Yangon, CĐV nước chủ nhà đến xem bóng đông nghìn nghịt. Họ cũng thể hiện tinh thần yêu mến môn thể thao vua cực kì cuồng nhiệt nhưng truyền thông Myanmar lại không như vậy.

Ở đây, Mirror là một trong các tờ báo giấy thể thao được quan tâm nhất. Tuy vậy, sau thất bại của ĐTQG trước "Đoàn quân áo đỏ", tờ này cũng chỉ để một mầu tin nhỏ thông báo thua cuộc ở trang cuối. Hoàn toàn không có các bài bình luận sâu hay mổ xẻ rôm rả như báo chí Việt Nam.

Từ Myanmar: Truyền thông chủ nhà trốn chạy sau thất bại trước ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Tờ báo thể thao lớn nhất Myanmar chỉ đưa tin ĐTQG thua trận ra quân ở trang cuối.

Đã thế, số lượng phóng viên thể thao của Myanmar không nhiều và cũng ít tác nghiệp. Họ dường như không quá mặn mà với giải đấu bóng đá lớn nhất khu vực đang tổ chức trên chính quê hương.

Khi hỏi một chủ sạp báo ở Yangon thì được chia sẻ rằng, người dân cũng không quá quan tâm đến báo chí. Lượng đọc và bán ra của những tờ báo thể thao này chẳng hề tăng, kể cả khi AFF Cup đang rầm rộ trên từng nẻo đường.

Từ Myanmar: Truyền thông chủ nhà trốn chạy sau thất bại trước ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Trên một tờ báo điện tử của Myanmar, mẩu tin về ĐT có cách đây 3 ngày, kể cả tin thua trận mở màn cũng không có.

Không chỉ báo giấy mà trên báo điện tử của Myanmar cũng chẳng có nhiều tin tức. Nhiều trang chỉ đăng tải thông tin cơ bản như lịch thi đấu, phát biểu của HLV, kết quả trận đấu. 

Thậm chí, có những trang báo mạng chuyên mục thể thao chỉ toàn thông tin về thể thao quốc tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại