Từ Myanmar: Công Vinh trải lòng về giọt nước mắt và kỷ lục "vô tiền khoáng hậu"

Thái Hải (từ Yangon, Myanmar) - ảnh: Duy Anh. |

Chạm mốc 50 bàn cho ĐTQG, giữ lời hứa giúp đội nhà giành chiến thắng làm quà tặng HLV Hữu Thắng nhân ngày 20/11, Công Vinh hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình.

Hai giọt nước mắt 2008 và 2016

"Thật sự, cá cá nhân tôi giờ đây mỗi lần được khoác lên người chiếc áo của ĐT Việt Nam, được hát quốc ca cũng khiến tôi hạnh phúc lắm rồi.

Không còn nhiều cơ hội thi đấu cho ĐTQG, AFF Cup 2016 có thể là giải đấu cuối cùng của tôi, nên tôi luôn muốn tận dụng mọi cơ hội để được tận hưởng những thời khắc ý nghĩa đó.

Thế nên, thời điểm khi tôi lập công giúp ĐT Việt Nam vượt lên dẫn trước Myanmar 2-1, khi được các đồng đội chạy lại chia sẻ niềm vui, tôi không kiềm chế được cảm xúc, nước mắt rơi vì quá xúc động trong khoảnh khắc hạnh phúc", tiền đạo Lê Công Vinh chia sẻ với báo giới.

Công Vinh ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1

Tính đến thời điểm hiện tại, Công Vinh đã ghi tất cả 50 bàn thắng cho ĐT Việt Nam ở tất cả các cấp độ đội tuyển. Thế nhưng, kể từ khi khoác lên mình chiếc áo đỏ sao vàng rất hiếm khi Công Vinh rơi lệ mỗi khi ghi bàn.

8 năm trước, sau khi ấn định chiến thắng 2-1 giúp ĐT Việt Nam hạ gục Thái Lan ngay tại Mỹ Đình, qua đó nâng cao cúp vàng AFF Cup 2008, Công Vinh đã khóc.

Thời khắc lịch sử của năm 2008, không chỉ riêng Công Vinh khóc, rất nhiều người hâm mộ, thầy trò HLV Calisto không thể nuốt nước mắt vào trong. Bởi đã từ rất lâu rồi, ĐT Việt Nam mới bước lên đỉnh vinh quang. Đó cũng là lần đầu tiên Công Vinh trở thành nhà vô địch của giải đấu lớn nhất Đông Nam Á.

Tối qua tại Thuwunna, Công Vinh lại bật khóc sau khi ghi bàn, dù đây chỉ mới là trận mở màn AFF Cup 2016 cùng ĐT Việt Nam. Nước mắt của một chiến binh kỳ cựu trong suốt trận đấu Công Vinh đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ..

Anh tỳ đè làm tường, di chuyển thông minh hút gần như hết hậu vệ Myanmar về phía mình tạo khoảng trống cho đồng đội có nhiều đất diễn. Khi bị gỡ hòa, Công Vinh lại cho thấy giá trị của mình khi "kết liễu" Myanmar.

Món quà cho HLV Hữu Thắng trong ngày 20/11

Ngoài việc ghi bàn thắng giúp ĐT Việt Nam ấn định chiến thắng 2-1 trước Myanmar, Công Vinh còn hoàn thành cú đúp lời hứa với người anh, người thầy, HLV Nguyễn Hữu Thắng trong ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trước trận đấu gặp Myanmar, các tuyển thủ ĐT Việt Nam đã thực hiện hành động tôn sư trọng đạo với những người thầy. Thay mặt toàn đội, đội trưởng Lê Công Vinh tặng cho HLV Nguyễn Hữu Thắng bó hoa tươi thắm, cùng với đó là lời hứa giành chiến thắng, riêng bản thân sẽ ghi bàn làm quà tặng cho HLV Hữu Thắng nói riêng và toàn bộ BHL nói chung trong ngày 20/11.

Từ Myanmar: Công Vinh trải lòng về giọt nước mắt và kỷ lục vô tiền khoáng hậu - Ảnh 2.

Công Vinh đã thi đấu rất dũng mãnh.

Nói là làm, giữ đúng lời hứa của một người đàn ông Công Vinh cùng các đồng đội đã vượt qua mọi khó khăn để giành được chiến thắng cuối cùng. Món quà tinh thần đầy ý nghĩa dâng tặng những người thầy ở ĐT Việt Nam.

"Trước trận tôi đã hứa trước BHL toàn đội sẽ giành chiến thắng để làm tặng các thầy trong ngày 20/11. Riêng tôi sẽ ghi bàn làm quà tặng riêng cho HLV Nguyễn Hữu Thắng, một người anh, người thầy của tôi.

Có những thời điểm tôi có thể sút trong trận đấu với Myanmar. Tuy nhiên vì nghĩ đến cái chung nên tôi chấp nhận làm nền cho các đồng đội. Khoảnh khắc ghi bàn thắng, tôi thật sự vỡ òa cảm xúc khi bản thân đã thực hiện lời hứa với anh Thắng", Công Vinh bảy tỏ niềm vui.

Sánh ngang thành tích của Neymar, Van Persie

Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Công Vinh tối đêm qua, giúp anh chạm mốc 50 bàn thắng cho ĐT Việt Nam. Không những thế, bàn thắng thứ 50 giúp Công Vinh sánh ngang thành tích ghi bàn của hai tiền đạo Neymar (Brazil) và Van Persie (Hà Lan) dành cho những chân sút hiện đang còn thi đấu cho ĐTQG.

Muộn hơn hai người đồng nghiệp một chút về mốc thời gian cũng như độ tuổi lập được kỳ tích nêu trên. Nhưng việc sánh ngang với những tiền đạo hàng đầu thế giới như Neymar và Van Persie, giúp cho Công Vinh bước chân vào top những tuyển thủ quốc gia từng nhiều lần buộc thủ môn vào lưới nhặt bóng nhiều nhất.

Từ Myanmar: Công Vinh trải lòng về giọt nước mắt và kỷ lục vô tiền khoáng hậu - Ảnh 3.

Công Vinh vẫn tay săn bàn hàng đầu Việt Nam nhiều năm qua.

Nếu như Công Vinh chạm mốc 50 bàn thắng cho ĐT Việt Nam ở tuổi 31 thì Neymar và Van Persie làm được điều đó vào những thời điểm rất khác.

Neymar cán mốc 50 bàn thắng cho Brazil ở tuổi 24, tiền đạo của Barcelona có một pha lập công trong chiến thắng 3 sao của Brazil trước Argentina tại vòng loại World Cup 2018. Trong khi đó, Van Persie mãi đến tuổi 32 mới làm được điều này khi Hà Lan để thua CH Czech 2-3 tại vòng loại bảng C, World Cup 2018.

"Ghi được bàn thắng qua đó giúp ĐT Việt Nam giành được chiến thắng chung cuộc trước Myanmar tất nhiên tôi rất vui và hạnh phúc. Nhưng với tôi cộc mốc 50 bàn thắng cho ĐTQG không quan trọng lắm.

Bởi vì 3 điểm trong ngày ra quân giúp tôi cũng như toàn đội giải tỏa được rất nhiều về tâm lý, là đòn bẩy cho những thành công trong hành trình dài, khó khăn phía trước tại AFF Cup 2016", Công Vinh chia sẻ sau khi tiếp tục lập kỷ lục.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại