*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Từ năm 2018 đến 2020, Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô- một trong những nơi trồng và khai thác sâm Ngọc Linh (thuộc UBND tỉnh Kon Tum) liên tục để xảy ra các vụ phá và khai thác rừng trái phép.
Liên tục các đối tượng lạ mặt tới trường học và có biểu hiện bắt cóc trẻ em, công an xã sau khi nhận tin báo đã phải phát đi văn bản cảnh báo.
Sáng 22-8, ông Dương Thái Khoa, Chủ tịch UBND xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cho biết trên địa bàn vừa có một người tử vong do sập hầm khi đào bắt dúi.
Chủ đầu tư cho rằng công trình đoạn đường tránh qua đèo Măng Rơi dài 15 km, kinh phí 543 tỉ đồng hư hỏng do... thiên tai (!?)
Nằm ở thung sâu đại ngàn phía Bắc tỉnh Kon Tum có một dòng suối mang trong mình nhiều huyền thoại ít ai biết đến. Người già kể rằng dòng nước luôn mang vị đắng dịu và trở thành thứ thuốc chữa bệnh, mang đến sinh lực và tuổi thọ cho con người ở vùng đất này. Trong tiếng Xê Đăng, "nước đắng" gọi là Tê Xăng, đó cũng là vùng đất của loại sâm quý - sâm Ngọc Linh.
Ngoài bọn trộm cắp, kẻ thù lớn nhất của sâm Ngọc Linh chính là những chú “chuột quý tộc”.
Một giáo viên tố bị hiệu trưởng xúc phạm, đánh giữa đêm vì... trước đó đã từ chối đi nhậu.
Phiên tòa phải hoãn xử với lý do 3 nạn nhân không nhận được giấy triệu tập. Ông Hùng là bị cáo trong vụ gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường dù cảnh sát đã truy đuổi.
Theo các luật sư, đối với ông Viện trưởng VKSND huyện Tu Mơ Rông gây tai nạn liên hoàn thì cũng chỉ có thể xem xét dưới góc độ cẩu thả chứ không xem là giết người.
Do say rượu nên ông Hùng cho xe chạy với tốc độ cao, loạng choạng đánh võng liên tục và đâm vào nhiều người đi đường.
Nghĩ “cây mọc trên rừng lấy nhiều cũng hết”, chị Y H’lạng đưa sâm dây về trồng ở vườn nhà, kết quả hơn cả mong đợi! Sâm dây phát triển xanh tốt trong vườn sẽ là cơ hội làm giàu cho đồng bào Xê Đăng dưới chân núi Ngọc Linh.
Tâm điểm