Tự kết liễu cuộc đời vì quá si mê Januzaj

Triệu Mẫn |

Đó là trường hợp của một fan người Anh, vì quá si mê chàng cầu thủ Man United, cô sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, kể cả mạng sống.

Dính vào lưới tình

18/8/2013, ngày Januzaj có trận đấu mở màn cho Man United dưới thời HLV David Moyes cũng là lúc Mai Alexander, 24 tuổi, trúng tiếng sét ái tình.

Cô nhanh chóng "mê như điếu đổ" chàng cầu thủ trẻ người Bỉ và bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai với chính thần tượng.

Adnan Januzaj đã có một mùa giải tệ hại trong màu áo Man United. Đó cũng chính là lí do khiến anh vắng mặt trong đội hình dự Euro 2016 của ĐT Bỉ.

Mặc dù chưa từng gặp Januzaj lần nào, song Mai đã nghĩ đến đám cưới, chọn một ngôi nhà và thậm chí đặt tên trước cho con cái sau này.

Trên tài khoản mạng xã hội, Mai luôn nắm rõ các hành động cùng  thông tin mới nhất về Adnan và gửi tới chàng cầu thủ trẻ hơn 200 lá thư viết tay.

Chưa hết, cô dành khoản tiền 2.000 bảng tắm nắng để sở hữu làn da nâu giòn, đầu tư làm móng cùng những bộ đồ quyến rũ để giống cô gái Melissa McKenzie.

Đó là người từng được Januzaj mời đi chơi vào năm 2014 nhưng rồi lại đăng đàn tố anh keo kiệt.

Mai "si mê" thần tượng đến nỗi không thèm đụng đến bạn trai, kể cả việc ôm hôn bởi cảm thấy đó như một sự gian lận, lừa dối và cuối cùng quyết định huỷ hôn mặc dù tất cả đã lên kế hoạch.

Bạn bè và người thân luôn biết và nói với Mai rằng giấc mộng của cô chẳng thể thành hiện thực được, nhưng cô vẫn cố chấp với "niềm yêu" của riêng mình.

Tự kết liễu cuộc đời vì quá si mê Januzaj - Ảnh 2.

Mai Alexander

Sau những giấc mộng

Tháng 7/2015, 2 năm sau lần đầu tiên thấy Adnan trên TV với vẻ ngoài bóng bẩy, điển trai khiến cô cuồng loạn, Mai tuyệt vọng khi biết mình sẽ chẳng bao giờ có được anh.

Quá đau đớn, cô viết một bức thư tuyệt mệnh cho chàng cầu thủ kém tuổi để bày tỏ hết nỗi lòng và rạch cổ tay, tự vẫn.

May mắn thay, bạn trai Mai, Stefan Hall đã phát hiện kịp thời và gọi cấp cứu. Sau đó, cô được điều trị tâm lí lâu dài tại bệnh viện.

Bây giờ, gần 3 năm sau khi chứng kiến những giây phút khởi đầu sự nghiệp của Januzaj, Mai đã dũng cảm, nói ra được nỗi ám ảnh khủng khiếp của mình.

"Tôi nhớ những khoảnh khắc đầu tiên trông thấy cậu ấy, lúc đó tôi chỉ nói rằng "dễ thương quá".

Tôi coi Adnan như người yêu của mình. Tôi ghét những cô gái khác thấy cậu ấy hấp dẫn. Từ đó, tôi bắt đầu theo dõi từng động tĩnh, những gì cậu ấy đã làm và sau 1 tuần thì thực sự ám ảnh" – Cô chia sẻ.

Tự kết liễu cuộc đời vì quá si mê Januzaj - Ảnh 3.

Januzaj đã khiến cô gái trẻ điên cuồng.

Mai đã vượt quá tình cảm với Januzaj ở tư cách NHM với thần tượng. Cô liên tiếp có những hành động đến cả người thân cận cũng phải bất ngờ.

"Tôi thay đổi hình nền điện thoại bằng hình cậu ấy, đặt áp phích cùng hàng tá bức ảnh trong phòng ngủ.

Bạn trai của tôi đã cáu lên: "Đó phải là nơi có hình anh chứ không phải là cậu ta". Tuy nhiên tôi chẳng thấy gì hết, tôi lỡ yêu người khác rồi".

Tự kết liễu cuộc đời vì quá si mê Januzaj - Ảnh 4.

Mai và bạn trai.

Mai và Stefan dọn đến Manchester và sống chung với nhau từ tháng Hai năm 2015. Ở đây, nỗi ám ảnh lại càng vượt bậc bởi đó chính là nơi có "tình yêu" của cô sinh sống.

"Bắt đầu từ mọi việc, tắm bồn, nấu bữa tối, dọn dẹp nhà cửa, tất cả chúng đều làm tôi chán nản bởi suy nghĩ cuộc sống của mình đã khác nếu tôi thành đôi với cậu ấy.

Mỗi lần xem bóng có Adnan, tôi lại càng khó chịu và nỗi tuyệt vọng trong nỗ lực gặp mặt càng tăng.

Tôi khao khát kết đôi cùng Januzaj, tưởng tượng mình là vợ và chung sống trong ngôi nhà của cả 2. Tôi chẳng muốn nổi tiếng hay tiền bạc, tôi chỉ muốn cuộc sống như thế.

Nếu chúng tôi có con trai, nó sẽ tên là Junior và con gái là Miriam. Tôi thừa hiểu Adnan chẳng bao giờ chung sống cùng mình nhưng tôi vẫn bám vào một hi vọng nhỏ nhoi nào đó.

Cuối cùng, sau tất cả, tôi nhận ra Stefan là tương lai và là người duy nhất tôi muốn có. Mọi chuyện bây giờ tốt hơn nhiều. Tôi vẫn theo dõi Adnan trên twitter và instagram nhưng không điên cuồng tìm kiếm nữa hoặc không đòi phải xem các trận đấu nữa.

Khi thấy cậu ấy trên TV, đương nhiên tôi vẫn thấy dễ thương song đó chẳng còn là điều ám ảnh" – Mai tâm sự.

Tự kết liễu cuộc đời vì quá si mê Januzaj - Ảnh 5.

Sau khi biết chuyện, Januzaj đã gửi quà cho Mai để an ủi.

Stefan, bạn trai của Mai cho biết: "Tôi yêu cô ấy ngay sau khi gặp. Cô ấy thật dễ thương và vui nhộn. Cô giấu nỗi ám ảnh của mình lúc đầu song tôi nhận ra khi dường như cái tên Januzaj xuất hiện quá nhiều trong các cuộc đối thoại.

Tôi cảm thấy Mai chẳng còn yêu tôi nhưng tôi biết cô ấy rất, rất mệt mỏi. Hiện tại kết quả thực sự tốt đẹp. Chúng tôi sẽ kết hôn vào năm 2018".

Januzaj ghi bàn vào lưới U21 Southampton

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại