Từ kẻ bị bỏ rơi trên phố Núi đến người hùng trước Trung Quốc

Nam Hoành |

Người ghi bàn thắng cho U22 Việt Nam vào lưới U22 Trung Quốc – Hoàng Thanh Tùng từng là “cục cưng” của HAGL. Thế nhưng, anh lại bị bỏ rơi ở phố Núi mùa giải 2016.

Khắc tinh của Trung Quốc

Hoàng Thanh Tùng là cầu thủ có duyên với các mành lưới của các đội bóng trẻ Trung Quốc. Tại VCK U22 châu Á 2014, trong trận đấu cuối cùng trên sân YTC Yangon, chính Tùng “cóc” là người mở tỷ số cho U19 Việt Nam sau một pha phối hợp như đá tập.

Còn trong trận đấu với đội chủ nhà U22 Trung Quốc tại giải Vũ Hán mở rộng đang diễn ra, Hoàng Thanh Tùng là người ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho U22 Việt Nam.

Bàn thắng ấy xứng đáng được gọi là “siêu phẩm”, bởi cú đá của Tùng “cóc” đi như một mũi tên găm vào nóc lưới của đội chủ nhà. Cầu thủ người Thanh Hóa là “người hùng” của U22 Việt Nam thật sự, dù anh chỉ vào sân từ băng ghế dự bị.

Thật khó để nói, bàn thắng ấy sẽ giúp cho Hoàng Thanh Tùng có được một suất đá chính trong cuộc đối đầu với U22 Mexico diễn ra vào ngày 10/11. Song, có một điều chắc chắn, nó giải tỏa vô vàn sức ép mà cầu thủ này đã gặp trong thời gian qua.

Từ kẻ bị bỏ rơi trên phố Núi đến người hùng trước Trung Quốc - Ảnh 1.

Hoàng Anh Tùng là một tài năng nổi bật nhưng đang lận đận của bóng đá Việt Nam.

Trở lại với câu chuyện của Tùng “cóc”. Anh nổi lên từ giải U19 Quốc tế năm 2013 tại TP.HCM. Với những đi bóng lắt léo và đầy tốc độ, tiền vệ này được ví như nhân vật Tsubasa trong các bộ truyện tranh bóng đá nổi tiếng của Nhật Bản.

Chàng trai họ Hoàng chính là người chơi nổi bật nhất trong màu áo U19 Việt Nam tại VCK U19 châu Á 2014 với 2 bàn thắng. Thậm chí, phong độ của Tùng còn ấn tượng hơn cả Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…

Thanh Tùng bước lên sân chơi chuyên nghiệp với hành trang là một bản “CV” hoàn hảo cho một cầu thủ trẻ, bất chấp những chấn thương hành hạ anh.

Mùa giải 2015, dưới sự dẫn dắt của HLV Guillaume Gracechen, Hoàng Thanh Tùng đá chính 18 trận và được nhà cầm quân người Pháp ngợi khen là: Mũi tên bên hành lang phải.

Thế nhưng, trên đỉnh cao, Tùng “cóc” dường như rơi tỏm xuống vực sâu. Suốt cả mùa 2016, anh chỉ được HLV Nguyễn Quốc Tuấn sử dụng đúng 2 trận đấu. Một con số đầy thất vọng đối với một sao mai được đáng giá là đầy tương lai như Tùng.

Vì Hoàng Thanh Tùng, nội bộ của HAGL gồm những cầu thủ trưởng thành từ lò JMG đã không ít lần phản ứng để bảo vệ đồng đội.

Tuy nhiên, ông Quốc Tuấn đã cho thấy cái lý của mình khi đẩy Thanh Tùng lên băng ghế dự bị. HAGL đã trụ hạng một cách ung dung. Ai ai cũng mở cở trong bụng duy có một người không biết vui đấy là Hoàng Thanh Tùng.

Cũng dễ hiểu, Tùng đã nằm ngoài cuộc chơi và nó cũng đồng nghĩa anh sẽ không có nhiều cơ hội khoác áo U23 Việt Nam, một mơ ước từ ngày cùng cha vào Hàm Rồng để gia nhập lò JMG.

Từ kẻ bị bỏ rơi trên phố Núi đến người hùng trước Trung Quốc - Ảnh 2.

Hoàng Thanh Tùng bên gia đình.

Có một Tùng “cóc” hiếu thảo

Cuộc trong cứ trôi đi trong lặng lẽ. Tùng “cóc” dường như xù xì hơn trong cuộc sống. Anh thu mình vào vỏ ốc nhưng đằng sau ấy là sự quyết tâm rất lớn, bởi Tùng là niềm tin và cũng là niềm hy vọng giúp cho gia đình đỡ khổ hơn.

Số là nhà Hoàng Thanh Tùng hiện ở TP.Thanh Hóa nhưng trước đây lập nghiệp từ miền quê nghèo huyện Triệu Sơn. Để mưu sinh, bố mẹ Tùng phải chuyển xuống thành phố với hy vọng có một công việc ổn định lo cho cậu con trai út học hành.

Làm lụng quần quật bao năm, bố mẹ Tùng mới mua được căn nhà rộng chưa đầy 20m2. Chính vì thế, khi lên đội 1 HAGL, Hoàng Thanh Tùng tự hứa với lòng mình sẽ chăm chỉ để hùn với bố mẹ, mua góp một ngôi nhà rộng hơn. Chí ít, mỗi dịp Tết đến, bạn bè có chỗ đến chơi và có chỗ ngồi cắn hạt dưa, chém gió…

Tùng đã làm được!. Bây giờ bố mẹ và em trai đã chuyển về nhà mới tiện nghi và đẹp hơn. Song anh không giấu được nỗi buồn vì khi niềm vui từ gia đình đến thì công việc lại không được xuôi chèo mát mái cho lắm.

Và rồi, tiền vệ này đã có một cơ hội khi anh được triệu tập lên U22 Việt Nam tham dự giải Vũ Hán mở rộng. Như đã nói, từ băng ghế dự bị Hoàng Thanh Tùng đã vụt sáng với bàn thắng đẳng cấp vào lưới U22 Trung Quốc.

U22 Việt Nam 1-1 U22 Trung QuốcTùng bảo: “Bàn thắng ấy là may mắn nhưng dù sao đi nữa thì cũng rất vui vì lâu lắm rồi mới được tận tưởng cái cảm giác ghi bàn”.

Vâng, bàn thắng ấy có thể xem là động lực để "Tsubasa" hy vọng về cuộc hành trình của mình cùng U22 Việt Nam.

Hơn thế nữa là cái đích SEA Games 2017 và ĐT Việt Nam, nơi mà các đồng tuế của anh, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh đang thủ vai chính.

HỒ SƠ HOÀNG THANH TÙNG

- Năm sinh: 1996, tại Thanh Hóa

- Chiều cao: 1,68m, nặng 61kg

- Năm 2009: Trúng tuyển vào Học viện HA.GL- JMG

- Năm 2013: Khoác áo ĐT U19 Việt Nam

- 2015: Được đôn lên đội 1 HAGL

-2016: Khoác áo U22 Việt Nam

THÀNH TÍCH

- HCB giải U19 Đông Nam Á 2013

- HCB giải U22 Đông Nam Á 2014

- HCB giải U19 Đông Nam Á 2014

- Vô địch giải U21 Quốc tế 2014, 2015

- Tham dự VCK U19 châu Á 2014

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại