Từ cầu thủ thiên tài đến ông nghị oai vệ, Romario vẫn là tay chơi bất chấp cả… Covid-19

Na Miên |

Tiền đạo Romario và thượng nghị sĩ Romario có gì khác nhau? Vẫn là một "Quỷ lùn" đầy khác biệt, chịu chơi và đang cùng chị em… “quẩy điên cuồng” giữa đại dịch Covid-19.

Giữa đại dịch Covid-19, Chủ tịch Đảng vẫn tiệc tùng "phóng đãng"

Tờ Daily Star của Anh mới đây vừa đăng tải một bài viết nói về những màn ăn chơi không có điểm dừng với gái đẹp, rượu ngon của Romario sau thành công ở World Cup 1994, khiến anh mâu thuẫn với Johan Cruyff, mất phong độ tại Barcelona và không bao giờ trở lại.

Thực ra bài báo của Daily Star chẳng có gì mới mẻ, nó đã được công khai từ lâu và người hùng của Selecao tại Mỹ năm 1994 còn lấy đó làm tự hào. Thậm chí Romario còn công khai kể chuyện trốn khách sạn ở World Cup để chơi bời, chuyện anh sex với một người đẹp trên máy bay hay trong phòng thay đồ ở Maracana chỉ để chứng minh: "Pele chưa đủ tuổi nói chuyện sex với tôi".

Tuổi trẻ của Romario là vậy: bóng đá, phụ nữ và tiệc tùng ầm ỹ. Vậy còn bây giờ, khi đã trở thành một chính trị gia có tiếng ở xứ samba, là Chủ tịch Đảng Lao động Quốc gia của bang Rio thì cuộc sống của Romario ra sao? Vẫn là thế: chính trị, phụ nữ và tiệc tùng tùm lum.

Từ cầu thủ thiên tài đến ông nghị oai vệ, Romario vẫn là tay chơi bất chấp cả… Covid-19 - Ảnh 1.

Chẳng thua kém gì cậu trai trẻ Neymar, người hâm mộ Brazil vẫn thấy Romario - người đàn ông từng trải qua 3 đời vợ, thay người tình trẻ như thay áo. Bạn gái mới nhất của ông nghị sinh năm 1966 này là cô nữ sinh Ana Karoline Nazario mới 23 tuổi, tức còn kém cậu cả Romarinho nhà ông tới 3 tuổi.

Hiện tại ở Brazil, virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) đang diễn biến rất phức tạp. Quốc gia này trở thành nước lây nhiễm số 1 Nam Mỹ khi có tới hơn 22 nghìn ca dương tính Covid-19 và 1.267 người thiệt mạng.

Tổng thống Jair Bolsonaro đang phải đau đầu do "Brazil hỗn loạn vì SARS-CoV-2". Ấy thế nhưng trong bối cảnh dịch bệnh khủng khiếp này, Romario vẫn tổ chức tiệc tùng sinh nhật hoành tráng. Các đoạn clip tiệc sinh nhật lần thứ 54 của Romario lan truyền hồi đầu tháng Tư vừa qua.

Rimario "quẩy" tưng bừng trong tiệc mừng sinh nhật lần thứ 54 của mình

Đương nhiên việc Romario tiệc tùng ầm ỹ như thời còn thi đấu ở… Barcelona vấp phải sự chỉ trích dữ dội của các chính trị gia đối lập, họ gọi nghị sĩ Romario là kẻ ăn chơi phóng đãng vô liêm sỉ giữa đại dịch. Nhưng có hề gì, "Quỷ lùn" một thời của Selecao còn đăng lại hình ảnh ông tiệc tùng với bạn bè, thậm chí còn cởi trần thực hiện điệu nhảy rất khiêu gợi trên trang mạng Twitter.

Cũng trên Twitter, Romario lên tiếng: "Video bữa tiệc của tôi lan truyền, lập tức các nhà phê bình, các nhà đạo đức giả xuất hiện. Có những chính trị gia ăn cắp, những kẻ dối trá. Tôi hạnh phúc và tôi thích nhìn thấy những người khác hạnh phúc. Quẩy lên nào anh em!".

Cuộc tái ngộ bất thành với Bebeto

Sẽ là một thiếu sót lớn nếu như nói về Romario mà quên đi bạn của ông, Bebeto. Đây là đôi bạn thân, là hai người hùng của đoàn quân vàng xanh năm 1994, là một trong những cặp "song sát" xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá.

Khi giải nghệ thì hai ông bạn "cùng tiến" này lại có cùng hoài bão giống nhau, ấy là chính trường. Tháng 10/2010, cả hai cùng trúng cử vào Hạ viện Brazil, nhờ được sự ủng hộ lớn của cộng đồng yêu bóng đá cuồng nhiệt tại xứ Samba. Romario khi đó là thành viên Đảng Xã hội Brazil (PSB), còn Bebeto là thuộc về Đảng Công nhân Dân chủ Brazil.

Từ cầu thủ thiên tài đến ông nghị oai vệ, Romario vẫn là tay chơi bất chấp cả… Covid-19 - Ảnh 3.

Trong thời gian làm một vị dân biểu, Romario dính không ít tai tiếng, phần lớn là những vụ chỉ trích của các đảng đối lập vì những vụ việc ăn chơi linh đình như vụ sinh nhật kể trên. Tuy vậy, tháng 10/2014, Romario tiếp tục trúng ghế Thượng viện Brazil, với số phiếu bầu cao nhất trong lịch sử dành cho một chính trị gia đại diện Bang Rio de Janeiro.

Tháng 6/2017, Romario bỏ Đảng PSB, gia nhập Đảng Lao động Quốc gia (Podemos) và trở thành Chủ tịch Đảng Podemos ở bang Rio de Janeiro, đặt tham vọng chạy đua vào ghế Thống đốc Bang Rio de Janeiro trong năm 2018.

Để tăng sức mạnh cho cuộc đua nói trên, Romario đã cầu cứu ông bạn Bebeto, thuyết phục Bebeto gia nhập Đảng Podemos. Romario thời điểm đó cho biết: "Tôi và Bebeto sẽ cùng nhau tái hợp một lần nữa. Chúng tôi sẽ đấu tranh vì Rio, vì một Rio không còn tham nhũng và bạo lực".

Từ cầu thủ thiên tài đến ông nghị oai vệ, Romario vẫn là tay chơi bất chấp cả… Covid-19 - Ảnh 4.

Như vậy là Romario lại một lần nữa "đá cặp" với Bebeto. Sự kiện này khiến thượng nghị sĩ Romario, ông Chủ tịch Đảng Podemos ở bang Rio de Janeiro nhận thêm được nhiều sự ủng hộ của dân nghèo.

Nhưng rốt cuộc, dù có Bebeto "đá hộ công" trong cuộc đua Thống đốc bang, Romario chỉ nhận được 8,6% phiếu bầu, xếp vị trí thứ 4 trong số các ứng viên. Tuy nhiên, Romario vẫn khẳng định sẽ có nhiều tham vọng mới trên chính trường trong tương lai, với khẩu hiệu từ thời mới bước chân vào chính trường: chống tham nhũng và bạo lực.

Tuy vậy, nếu cứ tiếp tục ăn chơi nhảy múa, tiệc tùng phản cảm bất chấp cả đại dịch Covid-19 thì sự nghiệp chính trị của "Quỷ lùn" khó có thể tiến thêm những nấc thang mới…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại