*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hàng chục người thân, cùng hàng trăm người gần xa, ai nấy đều nức nở trong giây phút tiễn Kiên "đi học lần cuối cùng". Ngày hôm qua, dằn cơn đau mất con, chị Hương và anh Trung vẫn cố gắng bỏ tiền vào từng phong thư, gửi tặng cho các học sinh cùng gặp nạn. Nghĩa cử cao đẹp lại khiến mọi người càng xúc động.
Ông Nguyễn Vạn Phúc, Hiệu trưởng THCS Bạch Đằng cho biết, 18 học sinh bị cây phượng vĩ bật gốc, đè trúng khi đang ngồi ăn sáng, chờ vào lớp học.
Sáng 27/5, ông Nguyễn Vạn Phúc đến trường làm việc như mọi ngày. Nhưng tâm trạng của người hiệu trưởng trường THCS Bạch Đằng (Q.3, TP.HCM) thật khác vì có những nỗi buồn, nỗi đau không thể diễn tả thành lời.
Sự việc xảy ra đầu giờ sáng nay (26/5) khiến dư luận không khỏi đau xót.
Sau khi đổ ngã xuống sân trường, gốc phượng vĩ đè trúng 13 học sinh khiến 1 em tử vong. Sau khi cưa đôi cây thì phát hiện bên trong mục rỗng.
Cây phượng cổ thụ trong sân trường THCS Bạch Đằng, quận 3, bất ngờ bật gốc, đè 13 học sinh lớp 6 khiến một em tử vong.
Nhiều phụ huynh học sinh (PHHS) trường THCS Bạch Đằng (đường Lê Văn Sỹ, Q.3, TP.HCM), nơi xảy ra vụ cây phượng vĩ bật gốc đè học sinh tử vong đã phát hoảng khi biết trường học của con em mình có sự cố nghiêm trọng xảy ra.