Trước vòng 33 Premier League: Sống chết vì top 4

Đoàn Dự |

Tâm điểm vòng 33 Premier League sẽ là trận đấu giữa West Ham và Chelsea ở London Stadium. Đây là trận đấu có ý nghĩa cực quan trọng với cuộc đua vào top 4 mùa này.

Chelsea và West Ham sẽ có trận đấu sống chết đúng nghĩa

Chelsea và West Ham sẽ có trận đấu sống chết đúng nghĩa

Vòng 33 Premier League chỉ có 8/10 trận đấu diễn ra vào cuối tuần này do Man City và Tottenham bận thi đấu chung kết Carabao Cup. Các đối thủ của hai CLB này, Southampton và Fulham sẽ không ra sân.

Mặc dù vậy, các sân bóng Premier League vẫn hứa hẹn rất sôi động với các cuộc chiến nóng bỏng ở nửa trên bảng xếp hạng. Vòng này, West Ham sẽ tiếp đón Chelsea trong trận “chung kết top 4” của cả hai đội.

Sau 32 vòng đấu, West Ham và Chelsea cùng có 55 điểm, nhưng The Hammers đang tạm đứng dưới vì kém hiệu số bàn thắng thua. Đội bóng của David Moyes vừa chịu trận thua sốc trên sân Newcastle và đánh mất lợi thế trong cuộc đua này. Cho dù được chơi trên sân nhà, West Ham vẫn bị đánh giá thấp hơn hẳn vì lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng.

Sau khi mất Michail Antonio, Declan Rice vì chấn thương, West Ham mất thêm Craig Dawson vì án treo giò. Ngoài ra, khả năng ra sân của Aaron Cresswell vẫn còn bỏ ngỏ. Nếu thất bại trận này, giấc mơ của West Ham coi như tan tành mây khói, bởi lẽ đối thủ của họ không chỉ có Chelsea.

Ở phía sau, Liverpool và Tottenham đều theo sát cuộc đua này. Cả hai đều đã có 53 điểm. Vòng này, Tottenham đã thi đấu trước, trong khi Liverpool được gặp Newcastle.

Với phong độ đang phục hồi của nhiều trụ cột, The Reds hứa hẹn sẽ bứt tốc trong giai đoạn cuối để vượt lên. Thậm chí Everton cũng có thể tham chiến nếu đánh bại Arsenal trong trận đấu sớm vào rạng sáng mai. Đội bóng của Ancelotti đang có 49 điểm, nhưng đá ít hơn 1 trận.

Trước vòng 33 Premier League: Sống chết vì top 4 - Ảnh 2.

Liverpool có thể đóng vai ngư ông đắc lợi

Ở các trận đấu khác, M.U sẽ tiếp tục nuôi mộng lật đổ Man City khi làm khách của Leeds. Mùa này, Leeds là hiện tượng cực kỳ thú vị, nhưng họ dường như lại là mồi ngon của M.U.

Cách đá tấn công hồn nhiên của Leeds chính là điều mà M.U cực thích, bởi lẽ đội bóng của HLV Ole Solskjaer nổi tiếng ở khả năng phản công chớp nhoáng. Thực tế, M.U đã đè bẹp Leeds 6-2 ở trận lượt đi.

Trong khi đó, cuộc đua trụ hạng cũng hứa hẹn có bước ngoặt lớn ở vòng này khi Fulham không thi đấu. Hiện tại, Fulham đã thi đấu 33 trận nhưng chỉ có 27 điểm, kém Burnley 6 điểm, kém Brighton 7 điểm. Nếu Burnley và Brighton cùng thắng, Fulham - cũng như West Brom coi như hết cửa sống ở mùa này.

Trước vòng 33 Premier League: Sống chết vì top 4 - Ảnh 3.
Trước vòng 33 Premier League: Sống chết vì top 4 - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại