Trước vòng 31 Premier League: Món nợ phải trả của M.U

Đoàn Dự |

Tâm điểm vòng 31 Premier League sẽ là trận đấu giữa Tottenham và Man Utd tại London. Thất bại 1-6 ở lượt đi là vết nhơ khó gọt rửa của Quỷ đỏ dưới thời Ole Solskjaer và họ cần phải trả món nợ cay đắng này.

M.U thua mất mặt trước Tottenham ở lượt đi

M.U thua mất mặt trước Tottenham ở lượt đi

Ở trận lượt đi với Tottenham, M.U đã khởi đầu như mơ với bàn thắng ngay ở phút thứ 2 của Bruno Fernandes. Tuy nhiên, các sai lầm của hàng thủ cùng thẻ đỏ ngớ ngẩn của Martial đã khiến M.U vỡ trận, thua ngược 1-6.

Đây là thất bại đậm nhất mà M.U phải hứng chịu dưới thời Solskjaer, và khiến họ chịu vô số áp lực từ đám đông.

May mắn cho M.U và cho cả Solskjaer khi họ không gục ngã. Sau khi vượt qua thất bại nói trên, M.U còn sa lầy khủng hoảng một lần nữa khi bị đá văng khỏi Champions League.

Dù vậy, Quỷ đỏ đã dần dần lấy lại sự ổn định và bứt phá mạnh mẽ ở Premier League. Lúc này, họ chỉ đứng sau Man City và hơn Tottenham đến 11 điểm.

Nói đơn giản, hoàn cảnh hiện tại của M.U và Tottenham hoàn toàn trái ngược so với trận lượt đi. Lúc này, Tottenham mới là đội khốn đốn vì khủng hoảng. Mou-team lần lượt bị đá văng ra khỏi FA Cup và Europa League.

Từ chỗ là ứng cử viên vô địch giai đoạn đầu mùa, Tottenham có nguy cơ không thể chen chân vào top 4. Ngoài trận chung kết Carabao Cup với Man City, Tottenham đang có rất nhiều vấn đề.

Vì vậy, đây là cơ hội tốt cho M.U trả nợ và vùi đối thủ xuống sâu hơn. Quỷ đỏ vừa ca khúc khải hoàn từ Tây Ban Nha trở về và hừng hực khí thế. Vấn đề duy nhất với M.U là thể lực, nhưng Solskjaer tự tin các học trò của ông sẽ kịp hồi phục.

Trước vòng 31 Premier League: Món nợ phải trả của M.U - Ảnh 1.

Son-Kane sẵn sàng làm khổ M.U một lần nữa?

Cuộc đua top 4 càng nóng bỏng hơn khi Leicester đụng độ West Ham. Leicester đang đứng thứ 3 với 56 điểm, trong khi West Ham đứng ngay sau với 4 điểm ít hơn. Kết quả trận đấu này có thể tạo ra bước ngoặt lớn cho nhóm dẫn đầu Premier League, và Liverpool, Chelsea là những đội được hưởng lợi nhiều nhất.

Vòng này Liverpool phải tiếp đón Aston Villa, Chelsea làm khách của Crystal Palace. Hai đội bóng trở lại từ Champions League với các kết quả khác nhau, nhưng cùng chung mục tiêu giành 3 điểm.

Về lý thuyết, Liverpool gặp khó khăn hơn, nhưng Chelsea cũng không được phép chủ quan trước Palace - một đội chuyên ngáng đường ở mùa này.

Trước vòng 31 Premier League: Món nợ phải trả của M.U - Ảnh 3.

Chelsea cần đứng dậy ngay sau trận thua sốc West Brom

Ở các trận đấu khác, Man City sẽ có màn so tài hứa hẹn rất hấp dẫn với Leeds Utd. Man City coi như đã vô địch mùa này, và HLV Pep Guardiola không giấu ý định cất các trụ cột cho Champions League.

Tuy nhiên, họ vẫn rất mạnh. Sự thú vị nằm ở chỗ Leeds không biết sợ là gì. Đội bóng của Bielsa từng khiến Man City toát mồ hôi hột ở lượt đi, và họ hứa hẹn sẽ tái hiện điều đó tại Etihad.

Trước vòng 31 Premier League: Món nợ phải trả của M.U - Ảnh 4.
Trước vòng 31 Premier League: Món nợ phải trả của M.U - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại