Trước đối thủ "cứng cựa", sao trẻ HAGL liên tục "đen đủi" khiến U20 Việt Nam hòa tiếc nuối

Ngô Trà - Ảnh: Minh Anh |

Thi đấu cực kỳ nổi bật, song Quốc Việt không nhận được sự trợ giúp của thần may mắn, khiến HLV Đinh Thế Nam phải ngậm ngùi nhìn các học trò hòa trên thế thắng.

Sau hai tuần "tập huấn" tại Nhật Bản, dễ dàng nhận thấy sự tự tin của các cầu thủ U20 Việt Nam được tăng lên rõ rệt dưới bàn tay đào luyện của HLV Đinh Thế Nam. Trên sân Việt Trì, các cầu thủ trẻ Việt Nam nhập trận cực kỳ tự tin dù cho đối thủ là U20 Palestine "không phải dạng vừa".

Trước một U20 chơi cực kỳ chủ động và tấn công với mục tiêu tìm kiếm bàn thắng sớm, các cầu thủ khách vẫn bình tĩnh giữ vững thế trận của mình. Ngay từ phút thứ 5, Khuất Văn Khang đã "bắt bài" thành công đường chuyền lên của hậu vệ đội bạn, để Quốc Việt nhanh chóng tung cú sút từ ngoài vòng cấm. Đáng tiếc là dù đã đi ra ngoài tầm với của thủ môn đội bạn, song bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Chỉ 8 phút sau, lại từ đường chuyền của Văn Khang, lần này đến lượt Anh Tú có cơ hội dứt điểm trong tư thế không có ai kèm, tuy nhiên tiền vệ số 7 của U20 Việt Nam lại đưa bóng lên trời.

Trước đối thủ cứng cựa, sao trẻ HAGL liên tục đen đủi khiến U20 Việt Nam hòa tiếc nuối - Ảnh 1.

Càng chơi, các cầu thủ trẻ Việt Nam trên hàng công U20 Việt Nam càng để lại dấu ấn rõ rệt với chiến thuật pressing tầm cao, đẩy đội bạn phải lùi sâu về phần sân nhà để giải tỏa áp lực.

Song U20 Palestine không hổ danh là đối thủ "cứng cựa". Vừa chống đỡ chật vật, song họ vẫn có được những pha phản công khá sắc bén khiến hàng thủ U20 Việt Nam không ít lần phải giật mình.

Phút 16, đội khách có pha chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công cực kỳ ấn tượng để Qais Mohammad băng lên đối mặt với thủ thành Huy Hoàng, song may mắn cho thầy trò HLV Đinh Thế Nam khi pha kết thúc này hơi thiếu chính xác.

Trận đấu này, có lẽ cầu thủ Việt Nam có nhiều tình huống đáng tiếc, khiến HLV Đinh Thế Nam phải tiếc nuối nhất là Quốc Việt. Tiền đạo trưởng thành từ lò Nutifood này tiếp tục có cú sút chệch cột dọc ở phút 43 đáng tiếc chẳng kém pha kết thúc trước đó ở phút thứ 5 của trận đấu.

Đầu hiệp hai, chân sút này tiếp tục có cú sút trúng đích song không thể thắng nổi thủ thành đối phương. Phút 60, Quốc Việt tiếp tục có pha xoay người dứt điểm đầy quyết đoán, và cũng lại đưa bóng chệch cột dọc chỉ trong gang tấc.

Trước đối thủ cứng cựa, sao trẻ HAGL liên tục đen đủi khiến U20 Việt Nam hòa tiếc nuối - Ảnh 2.

Dù đang đầu quân cho lò Nutifood, song Quốc Việt từng là niềm tự hào của HAGL ở lứa sau "đoàn quân" U19 lẫy lừng của bầu Đức với những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... Và trận đấu này dù thi đấu xuất sắc, song vận đen dường như vẫn đeo bám chân sút trẻ đầy tiềm năng này. Rốt cuộc ở những phút cuối trận, HLV Đinh Thế Nam phải ngậm ngùi rút anh ra khỏi sân.

Ngay trước khi Quốc Việt được đưa ra khỏi sân, U20 Việt Nam đã có được pha phối hợp đầy ấn tượng giữa Văn Khang, Quốc Việt và Đăng Dương, dẫu vậy, sự xuất sắc của thủ thành U20 Palestine cộng với sự vô duyên mà Đăng Dương "lây" của Quốc Việt đã khiến thầy trò HLV Đinh Thế Nam phải ngậm ngùi "vô kế khả thi" trước đối thủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại