*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đại úy, Biên đội trưởng Lê Xuân Trường (một trong 2 phi công hy sinh trong vụ máy bay quân sự rơi ở Khánh Hòa, sống tại Khu tập thể Trung đoàn 920, bán đảo Cam Ranh, Khánh Hòa) ra đi để lại 2 con gái nhỏ, trong đó có bé gái mới 3 tháng tuổi.
Trong cuộc đời, ai cũng có những người thầy của riêng mình. Thầy là người dìu dắt giúp ta ngày càng trưởng thành tiến bộ. Xa mái trường đã lâu nhưng Trung úy phi công Trịnh Thế Mạnh, Phi đội 1, Lữ đoàn 918 (Quân chủng Phòng không-Không quân) vẫn luôn gìn giữ những kỷ niệm đẹp về thầy giáo, Đại úy Nguyễn Hoàng Duy, Phó phi đội trưởng huấn luyện, Phi đội 1, Trung đoàn 920, Trường Sĩ quan Không quân.
Về Trung đoàn 920 (Trường SQKQ) trong những ngày đầu Xuân, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước sự chuyển mình của đơn vị.
Trong các ngày 7 và 8/2, Lữ đoàn 918 cùng Trung đoàn 920 (Trường Sĩ quan Không quân) đã tổ chức thành công ban bay đầu Xuân tại các sân bay Gia Lâm và Cam Ranh.
Biết là gian nan, vất vả và luôn phải đối mặt với hiểm nguy, nhưng những chàng trai thế hệ "9X", học viên phi công của Trường Sĩ quan Không quân (SQKQ) vẫn một lòng khao khát được bay lên làm chủ bầu trời, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời được giao.
Từ ngày 23 đến ngày 24/11, Trường Sĩ quan Không quân đã tổ chức ban bay mẫu tại Trung đoàn 910.
4.860 Kcal/người/ngày là định lượng đối với phi công quân sự lái máy bay siêu âm và tiêu chuẩn đó đối với phi công lái máy bay dưới siêu âm là 4.630 Kcal/người/ngày.
Sau thời gian tổ chức giảng bình rút kinh nghiệm, kiểm tra trọng điểm kỹ thuật hàng không, công tác chuẩn bị của đội ngũ phi công, chỉ huy bay, thợ kỹ thuật và các thành phần bảo đảm khác, sáng 28-9, Trung đoàn 920 (Trường Sĩ quan Không quân) đã tổ chức ban bay cán bộ.
Sáng 26-2, Trung đoàn 920, Trường Sĩ quan Không quân tổ chức huấn luyện ban bay “khai xuân" đầu năm 2015.