“Trọng tài thiên vị Man United và giết chết chúng tôi”

Tiểu Mã |

HLV Slaven Bilic của West Ham đã vô cùng phẫn nộ sau khi để thua Man United trên sân nhà.

Tình huống nhận thẻ đỏ của Feghouli:


Đây là trận đấu mà trọng tài chính Mike Dean đã có quyết định gây tranh cãi khi rút thẻ đỏ trực tiếp với Feghouli bên phía chủ nhà ngay từ phút 15. Đây chính là bước ngoặt dẫn tới hệ quả là đội bóng London để thua Man United với tỷ số 0-2.

Sau trận đấu, HLV Slaven Bilic của West Ham đã tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước phán quyết của trọng tài Mike Dean:

"Đó là quyết định quan trọng và nó đã giết chết chúng tôi. Rõ ràng là ở tình huống đó, Phil Jones vào bóng nguy hiểm hơn Feghouli nhưng tại sao cậu ta không phải nhận thẻ? Trọng tài có thể rút thẻ vàng nhưng đó không thể là một thẻ đỏ cho Feghouli được".

Ngoài việc tố cáo trọng tài, HLV Slaven Bilic cũng khẳng định sẽ gửi đơn kháng cáo lên FA.

“Trọng tài thiên vị Man United và giết chết chúng tôi” - Ảnh 1.

Trọng tài đã rút tấm thẻ đỏ đầy tranh cãi khiến West Ham gặp thiệt thòi quá lớn trước Man United.

Chưa dừng lại, HLV người Croatia còn tố trọng tài sai lầm khi công nhận bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 của Ibrahimovic dù tiền đạo này đã rơi vào tư thế việt vị.

"Tôi chắc chắn tình huống đó Ibra đã việt vị rồi nhưng không hiểu sao trọng tài vẫn công nhận bàn thắng.

Những nhận xét của HLV Slaven Bilic đã nhận được sự đồng tình của cựu danh thủ Niall Quinn trên kênh truyền hình Sky Sports:

"Theo quan điểm của tôi, trọng tài đã sai trong tình huống rút thẻ đỏ với Feghouli. Cậu ấy không hề cố ý phạm lỗi với Phil Jones. Trọng tài Mike Dean hoàn toàn có thể quan sát tình huống đó nhưng chẳng hiểu sao ông ta vẫn rút ra một chiếc thẻ đỏ".

Tronng khi "nạn nhân" Slaven Bilic công kích quyết liệt thì ngược lại HLV Mourinho lại không hề bình luận gì về tình huống này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại