"Trời không thương", Trung Quốc ngậm ngùi theo chân Việt Nam về nước

Ngô Trà |

U19 Trung Quốc xứng đáng có được hơn hai bàn tay trắng, để sớm chính thức ra về. Nhưng "nhân định" chẳng thể "thắng thiên".

Vòng bảng U19 châu Á: Trung Quốc 0-1 Saudi Arabia

Dẫu cho U19 Trung Quốc vẫn trắng tay sau lượt đấu đầu tiên, dẫu cho U19 Saudi Arabia đang là đương kim Á quân của giải, cũng như đang tạm xếp đầu bảng sau trận thắng trước U19 Malaysia ở lượt đấu đầu tiên, nhưng các cầu thủ trẻ Trung Quốc mới là những người vượt trội hơn ở những phút đầu trận.

Suốt 20 phút đầu trận, U19 Trung Quốc, với đến gần 30 trận đấu tập trong suốt 8 tháng trở lại đây đã triển khai một thế trận tốt, đánh bật tất cả các pha tấn công của đối phương, đồng thời liên tục tạo được những cơ hội trong vòng cấm địa đối phương. Dẫu vậy, sự sắc sảo trong những đường chuyền, pha kết thúc cuối cùng khiến họ không thể có được thứ mình cần - bàn thắng.

Trời không thương, Trung Quốc ngậm ngùi theo chân Việt Nam về nước - Ảnh 2.

Rồi cơ mưa đến. Trời không thương các cầu thủ trẻ Trung Quốc, khi dội cơn mưa như trút nước đúng lúc khí thế của họ hừng hực lên cao. Mưa to khiến những pha đi bóng kỹ thuật, những pha đập nhả ăn ý, cũng như những đường chọc khe hiểm hóc mà họ thể hiện rất tốt trước đó bỗng chựng lại. Saudi Arabia theo đó cũng tìm lại được lợi thế với sở trường về thể hình và thể lực.

Mưa to khiến những pha tỳ đè, đẩy bóng đầy uy lực của đội bóng trẻ Trung Đông phát huy tác dụng, dẫu chưa thể tạo được những tình huống thực sự nguy hiểm, nhưng quan trọng nhất là phá sức của các cầu thủ trẻ Trung Quốc, khiến họ bước vào hiệp 2 với những bước chân nặng nề hẳn, so với hồi đầu trận.

Trời không thương, Trung Quốc ngậm ngùi theo chân Việt Nam về nước - Ảnh 3.

Cơn mưa chỉ chịu ngớt sau 15 phút bóng lăn hiệp hai, và đấy cũng là lúc các cầu thủ Trung Quốc đã rã rời trước màn đua thể lực với U19 Saudi Arabia. Những pha tấn công của họ vẫn còn nguyên hình hài, nhưng chậm đi nhiều, và không còn được sự sắc bén, cũng như sức sát thương.

Thể lực kiệt quệ của các cầu thủ U19 Trung Quốc khiến HLV U21 Trung Quốc - Guus Hihdink ngồi lọt thỏm giữa khán đài trống vắng trên sân vận động Patriot phải lắc đầu ngán ngẩm. Và hơn 10 phút cuối trận, khi Trung Quốc bắt đầu nghĩ đến phương án bảo toàn lấy 1 điểm để hi vọng vào trận đấu cuối với U19 Malaysia, cũng là lúc các cầu thủ Trung Đông khởi đầu màn "tra tấn".

Những đợt tấn công bung hết sức, những pha tràn lên pressing ngay trên phần sân Trung Quốc khiến các cầu thủ U19 Trung Quốc nghẹt thở.

Rồi điều gì phải tới cũng tới. Pha phá bóng hỏng của hậu vệ Trung Quốc đưa bóng tìm đến chân cầu thủ Saudi Arabia, bóng tìm đến chân Abdulmohsen Al-Qahtani - cầu thủ vừa thay vào sân được hơn 10 phút, để cầu thủ này đột phá vào vòng cấm, gài bóng khiến hậu vệ đối phương "trôi", trước khi tung chân trái sút bóng căng như kẻ chỉ, chạm người thủ thành Peng Peng, lăn vào lưới.

Bàn thắng phút 81 ấy đặt dấu hết cho hi vọng của U19 Trung Quốc ở giải vô địch U19 châu Á 2018. Cũng như U19 Việt Nam, các cầu thủ trẻ Trung Quốc sớm phải về trước dẫu vẫn còn 1 trận đấu cuối.

Trời không thương, Trung Quốc ngậm ngùi theo chân Việt Nam về nước - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại