Trò trẻ lại dính lỗi nặng, HLV Troussier khiến tuyển Việt Nam nối dài "ác mộng" mang tên Indonesia

Ngô Trà - Ảnh: Khánh An |

Với những sự lựa chọn mang đậm tính bảo thủ và lạ lùng của mình, HLV Troussier lần nữa phải "chào thua" trước HLV Shin Tae-yong. Chẳng gì có thể biện hộ nổi cho trận thua thứ hai liên tiếp trước Indonesia.

Sau những phát ngôn khá hùng hồn trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Troussier thêm lần gây ngạc nhiên cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi tung vào sân đội hình có đến non nửa là các cầu thủ trẻ, trong khi đó những cái tên nhận được nhiều sự kỳ vọng như Quang Hải, Tiến Linh, Tấn Tài hay Văn Toàn đều bị cho ngồi ngoài. Cặp tiền vệ trung tâm ông thầy người Pháp chọn là Hùng Dũng và Hoàng Đức, trong khi đó ở hàng tiền đạo là hai cái tên trẻ - Nhâm Mạnh Dũng và Đình Bắc.

Đội tuyển Việt Nam vẫn chọn cách nhập cuộc vốn đã quá quen thuộc dưới thời HLV Troussier - chơi kiểm soát và tấn công. Ngay từ những phút đầu tiên, đội hình đội tuyển Việt Nam đã tích cực dâng cao, bố ráp khá riết róng ngay trên phần sân đối phương. Trước lối chơi tốn khá nhiều sức của đội khách, HLV Shin Tae-yong chỉ đạo các học trò của mình chơi lùi lại, chậm chắc. Nhìn vào thế trận, nhiều người đoán rằng các cầu thủ Việt Nam chiếm ưu thế, kiểm soát trận đấu, nhưng thực ra trận đấu vẫn diễn ra đúng ý đồ của Indonesia.

Trò trẻ lại dính lỗi nặng. HLV Troussier khiến tuyển Việt Nam nối dài

Sau chừng hơn 20 phút chơi nhanh, các học trò của HLV Troussier có phần xuống sức và rất chật vật để khoan phá hàng thủ đối phương bằng lối chơi tạt bóng bổng từ cánh vào, trong khi đó Indonesia bắt đầu tung ra những pha phản công khá sắc bén khoan chéo vào từ hai cánh, chủ yếu là bên cánh trái. Nhìn vào lối tấn công có phần "cố đấm ăn xôi" của đội tuyển Việt Nam ở hiệp thi đấu đầu tiên, chắc hẳn không ít người nhớ đến bài phối hợp tạt cánh - ghi bàn của bộ đôi cầu thủ đang ngồi trên băng ghế dự bị là Tấn Tài và Tiến Linh.

Nửa cuối hiệp đấu đầu tiên, Indonesia dần lấy lại lợi thế, giành lại quyền kiểm soát bóng và sự áp đặt lên tuyến giữa, dù cho những pha tấn công vẫn không mấy sắc bén, một phần bởi mặt sân khá xấu. Nếu như ở những phút đầu trận, các nhà cái châu Á nghiêng sự lựa chọn về phía đội tuyển Việt Nam, thì dần dần, nhận định chiến thắng nghiêng lại về phía Indonesia cho đến khi hiệp đấu đầu tiên kết thúc.

Dưới thời HLV Troussier, đội tuyển Việt Nam rất dễ bị dính bàn thua ở những thời điểm nhạy cảm, và HLV Shin Tae-yong biết thừa điều đó và đã tận dụng cực tốt. Ngay đầu hiệp hai, chiến lược gia người Hàn Quốc đã thay liền 3 cầu thủ, chuyển từ phòng ngự sang tấn công, trong khi đó bên phía Việt Nam, Quang Hải, Tiến Linh và Tấn Tài vẫn yên vị trên băng ghế dự bị, cầu thủ duy nhất có dấu hiệu sắp được HLV Troussier tung vào sân là một gương mặt "lạ": Đức Chiến.

Trò trẻ lại dính lỗi nặng. HLV Troussier khiến tuyển Việt Nam nối dài

Rồi cái dớp của HLV Troussier lại đến. Hiệp hai chỉ vừa bắt đầu được có 7 phút, đội tuyển Việt Nam đã "ăn đòn". Lần này bàn thua lại đến từ một sai lầm - thứ đã trở nên quen thuộc dưới thời ông thầy người Pháp. Từ cú ném biên cực mạnh của cầu thủ Indonesia để đồng đội đánh đầu chiến thuật, Minh Trọng thêm lần dính lỗi với cú giật mình khá ngớ ngẩn khi đang đứng ở vị trí chốt chặn cuối cùng, khiến tình huống chạm bóng trở thành "quà biếu" cho Egy Maulana Vikri. Ở vị trí quá gần khung thành Việt Nam và quá ngon ăn, cầu thủ này không thể bỏ lỡ cơ hội đánh bại thủ thành Nguyễn Filip để ghi bàn mở tỷ số.

Sau bàn thắng, Indonesia chơi cực kỳ hưng phấn, khiến đội tuyển Việt Nam phải chật vật chống đỡ. Đến lúc này, HLV Troussier mới tung Văn Thanh và Tiến Linh vào sân thay cho Nhâm Mạnh Dũng và Đình Bắc - hai cầu thủ trẻ chơi cực kỳ thiếu hiệu quả suốt 60 phút trên sân.

Hơn mười phút tiếp theo trôi qua trong sự vô vọng của đội tuyển Việt Nam, HLV Troussier tiếp tục thay đổi người. Hùng Dũng - cầu thủ được chọn đeo băng đội trưởng và Minh Trọng - tội đồ trong bàn thua, được thay ra. Trên băng ghế dự bị vẫn là Quang Hải, hai cầu thủ được tiếp tục tung vào sân lần này là Lê Phạm Thành Long và Hồ Tấn Tài.

Trò trẻ lại dính lỗi nặng. HLV Troussier khiến tuyển Việt Nam nối dài

Những phút còn lại của trận đấu, khán giả Việt Nam tiếp tục chịu đựng sự vô vọng đến từ thầy trò HLV Troussier, để rồi chấp nhận thực tại rằng dưới triều đại của chiến lược gia người Pháp, Indonesia đã trở thành "ngọn núi lớn" với đội tuyển Việt Nam. Thậm chí ở phút thi đấu chính thức cuối cùng, suýt chút nữa lưới của đội tuyển Việt Nam suýt phải rung lên lần hai nếu thủ thành Nguyễn Filip không chơi quá xuất sắc, cản phá thành công cú sửa lòng hiểm hóc của Egy Maulana.

Gánh chịu thứ hai liên tiếp trước Indonesia, đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ phải chịu gánh nặng tâm lý cực lớn trong trận tái đấu trên sân Mỹ Đình. Còn HLV Troussier cũng sẽ phải chịu sức ép tâm lý lớn không kém từ dư luận. "Chiếc ghế nóng" của bóng đá Việt Nam đang lung lay hơn bao giờ hết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại