*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau khi bị con rắn nặng gần 2kg cắn, một thiếu niên không đến bệnh viện điều trị mà mua lá thuốc của thầy lang về đắp dẫn đến bị hoại tử một cánh tay.
Có những con rắn to bằng bắp tay, nằm khoanh tròn một đống, còn chẳng thèm ngóc đầu lên nhìn đám người lạ đến gần.
Lúc 8 giờ ngày 18.12, bà Thái Thị Bích (SN 1960, ở KV7, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, Bình Định) vừa ngồi lên xe đạp chưa kịp cưỡi đi bỗng thấy bắp vế đau nhói, vội ngó xuống thì thấy con rắn lục đang trườn ra từ yên xe.
Ở thôn Cha, xã Ngọc Sơn (Lạc Sơn, Hòa Bình) có một cao nhân chữa bệnh rắn độc cắn bằng phương pháp rất kì lạ.
Dù không một tấm biển quảng cáo nhưng khi đến xã Thọ Lâm (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), hỏi ông Tuấn chuyên chữa rắn cắn bằng lá cây cỏ dại thì ai cũng biết.