Trao cho Tuấn Anh tài hoa một cơ hội chứ, thầy Park?

Hoài Đan |

Nếu HLV Park Hang-seo triệu tập Tuấn Anh vào danh sách ĐT Việt Nam dự King’s Cup 2019 thì đó là điều không bất ngờ, khi tiền vệ tài hoa này xứng đáng và cần cơ hội để tìm lại chính mình.

Tiền vệ Tuấn Anh từng được HLV Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam trước thềm VCK U23 Châu Á 2018. Thế nhưng vì chấn thương,Tuấn Anh đã bị loại ngay trước giải giao hữu M150-Cup 2017.

Đó không biết là lần thứ bao nhiêu Tuấn Anh lỡ hẹn với một giải đấu lớn của sự nghiệp. Và rồi tiền vệ hào hoa gốc Thái Bình đã phải lặng lẽ theo dõi hành trình đầy vinh quang của các đồng đội ở Thường Châu trên sóng truyền hình.

Vận đen tiếp tục đeo đuổi Tuấn Anh khi ngay đầu mùa giải V.League 2018, anh đã tái phát chấn thương nặng ở sân Lạch Tray. Kể từ đó, tiền vệ này đã rời xa sân cỏ và khép lại cả những cơ hội được khoác áo đội tuyển trong những giải đấu lớn đầy vinh quang. ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 và vào đến tứ kết Asian Cup 2019 đều vắng bóng Tuấn Anh.

Cho đến bây giờ, nhiều người vẫn không quên hình ảnh đầy xúc động nhưng cũng để lại nỗi ám ảnh trong lễ ăn mừng chức vô địch AFF Cup 2018 tại sân Mỹ Đình. Cái tên Tuấn Anh xuất hiện trên lưng áo Xuân Trường bằng những nét vẽ vội bằng bút dạ. Đó là cách mà cầu thủ HAGL muốn chia sẻ thiệt thòi với người bạn của mình. Thế nhưng hình ảnh ấy cũng để tất cả nhớ về một tiền vệ tài hoa nhưng không hẹn ngày trở lại.

V.League 2019, Tuấn Anh xuất hiện với một số áo khác, một mái tóc khác và cả trọng trách lớn với chiếc băng đội trưởng HAGL. Nhưng đằng sau sự trở lại ấy là một lời hứa đầy xót xa mà mới nghe thôi tất cả cũng thấy rưng rưng. Vì chấn thương quá nhiều, lỡ hẹn quá nhiều với bóng đá mà một chàng trai mới ở độ tuổi 24 đã phải nói với người thân của mình về 2 từ "giải nghệ" nếu vẫn không thoát vận đen. Đó là nỗi ám ảnh với một sự nghiệp của cầu thủ.

Trao cho Tuấn Anh tài hoa một cơ hội chứ, thầy Park? - Ảnh 1.

Tuấn Anh trong trận đấu với Viettel. Ảnh: Đ.H

Ở mùa giải này, Tuấn Anh thường xuyên được thi đấu nhưng chính các HLV của HAGL cũng thừa nhận, tiền vệ người Thái Bình chưa có được phong độ tốt. Sau quãng thời gian trải qua chấn thương, Tuấn Anh vẫn cần có nhiều trận đấu hơn nữa để trở lại.

Trong trận đấu giữa HAGL và Viettel ở vòng 9 V.League mới đây, Tuấn Anh thi đấu trọn vẹn 90 phút. Nhìn tiền vệ của HAGL thi đấu, một phóng viên ảnh kỳ cựu ngoài đường piste đã nhận xét rằng, các đường tỉa bóng của "Nhô" vẫn sắc và ngọt lắm. Tuấn Anh vẫn còn nguyên sự hào hoa trong các tình huống xử lý của mình.

Mặc dù phải đến hết vòng 12 V.League, danh sách ĐT Việt Nam dự King’s Cup 2019 mới được công bố. Tuy nhiên, thời điểm này nhiều người đã nói về sự trở lại của Tuấn Anh. Nếu HLV Park Hang-seo trao cơ hội cho tiền vệ của HAGL thì đó không phải là một bất ngờ. Điều quan trọng là Tuấn Anh có vượt qua được bản thân và cả vận đen đeo bám.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, bất cứ cầu thủ nào đều có cơ hội, nhưng cũng chẳng có cầu thủ nào được ưu tiên. Thế nên để được chọn, bản thân Tuấn Anh cần phải đột phá.

Chính anh cũng đã thừa nhận rằng: "Hiện tại mục tiêu của tôi chỉ nghĩ đến cống hiến cho CLB HAGL. Sau mỗi trận đấu, tôi nhìn nhận mình dần dần có đóng góp nhiều hơn cho đội bóng. Việc lên đội tuyển hay không tôi chưa nghĩ đến.

Hiện tại, các đàn anh khác như Văn Thuận, Khắc Ngọc... đều đang chơi rất hay. Nếu được lên đội tuyển thì ai cũng vinh dự. Tuy nhiên, tôi chưa biết mình có phù hợp với lối chơi của thầy Park không nên nếu có được cơ hội, tôi sẽ cố gắng hết sức".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại