*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ba người Việt Nam bị giam giữ trái phép đã được giải cứu khi cảnh sát ập vào trang trại trồng cần sa khổng lồ của một băng đảng tội phạm ở Lincolnshire (Anh).
Theo số liệu năm 2012 của tổ chức bảo vệ quyền trẻ em Ecpat UK, có đến 96% nạn nhân bị lừa bán vào các trang trại cần sa tại Anh là người Việt Nam.
Theo báo cáo, các cậu bé thường bị buộc phải làm việc trong các trang trại cần sa, bị nhốt trong các ngôi nhà kín và phải chăm sóc những vườn cây cả ngày lẫn đêm. Trong khi đó, các bé gái và phụ nữ trẻ sẽ đi làm trong các quán bar hoặc làm nail.
Có 3 "gói" cho những người di cư trái phép, trong đó, gói thấp nhất có biệt danh là "không khí", hay còn gọi là "CO2" - ám chỉ việc thiếu không khí khi bị nhốt trong thùng xe tải.
Minh, một cậu bé người Việt 16 tuổi, bị bắt cóc, cưỡng hiếp và bị đem bán ở Anh, sau đó cậu bị nhốt và buộc phải tham gia trồng cần sa. Khi cảnh sát tìm thấy Minh, cậu bị đối xử như một tên tội phạm thay vì là một nạn nhân.
Chiều 11-4, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt quả tang 2 thanh niên vận chuyển khoảng 13kg cần sa khô bằng ôtô từ Campuchia về.
Toàn bộ cần sa được trồng theo thành từng hàng cách nhau 50 – 80 cm và được chăm sóc cẩn thận với hệ thống tưới nước, bình xịt thuốc.
Mới đây, cảnh sát Anh đã phát hiện ra một khu vườn nhỏ trồng cần sa được giấu hết sức tinh vi tại Sheffield. Điều khiến người ta kinh ngạc là việc trang trại này được che chắn bởi tấm poster công chúa Elsa trong phòng ngủ của một đứa trẻ, được cho là con của kẻ trồng cần sa.
Hiệp hội chống đối xử tàn ác với trẻ em (NSPCC), một tổ chức từ thiện của Anh, hôm 1-9 tiết lộ hàng chục trẻ em Việt Nam bị buôn lậu từ khu tị nạn ở TP Calais – Pháp tới Anh để làm việc tại các trang trại cần sa.
Qua điều tra, ông Cảnh khai nhận mục đích trồng cây cần sa để cho heo gà ăn mau lớn; không biết tác hại của cây cần sa như thế nào.
Phan Thanh Long (45 tuổi) là người trông coi trang trại thừa nhận số cần sa trên là do Long trồng đã được 4-5 tháng.