*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
“Tuy không có thời gian kết bạn, cũng khó tìm đối tượng để hẹn hò nhưng bù lại tôi có khoản lương khá ổn cùng những trải nghiệm vừa đặc biệt vừa kỳ lạ với nghề mà người ngoài ít ai biết được”, cô gái trẻ chia sẻ.
Từ trước tới nay việc trang điểm tử thi là công việc chỉ dành cho những người đàn ông, thậm chí nhiều người chỉ nghe tới đã thấy sợ hãi. Nhưng có người phụ nữ xinh đẹp đến với công việc này như một cơ duyên.
"Con xin phép cô/bác, ngày hôm nay cho con được làm đẹp cho bác để bác có khuân dung tươi tắn nhất, bác đi về miền Tây Phương cực lạc", Loan tâm niệm trong đầu như vậy và bắt đầu makeup.
Buổi chiều, cánh cổng nhà vĩnh biệt bệnh viện Chợ Rẫy khép hờ. Nhìn vào bên trong,vắng lặng. Nhà quàng, nhà chờ, nơi chứa tử thi không một bóng người. Chỉ có tiếng tụng kinh vang lên đều đặn, nhẹ nhàng và trầm buồn . . .