*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nhiều ngôi mộ cổ 1.400 tuổi trên khắp châu Âu có dấu vết của một chiếc trâm cài tóc hoặc một thanh kiếm đã từng nằm bên trong nhưng mất tích; không phải do kẻ trộm mộ.
Nhiều ngôi mộ cổ 1.400 tuổi trên khắp châu Âu có dấu vết của một chiếc trâm cài tóc hoặc một thanh kiếm đã từng nằm bên trong nhưng mất tích; không phải do kẻ trộm mộ.
Một vị chuyên gia hồi hộp hỏi: "Tôi thật sự không tin vào mắt mình! Xin cụ cho biết xuất thân của cụ từ đâu và người mẹ kế đã để lại cây trâm này cho cụ là ai?"
Thử thách kinh dị, lạ lùng này do bảo tàng Yorkshire ở Anh khởi xướng.
Chiếc khăn lụa màu trắng đơn giản nhưng lại là một trong những món phụ kiện bắt mắt nhất trên bộ trang phục của các phi tần, cách cách Mãn Thanh, nhưng công dụng thực sự của nó thì không phải ai cũng hiểu rõ.
Cô gái này đã đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, hết sức vui mừng khi phát hiện những món đồ tưởng là bình thường hóa ra lại đáng giá nhiều tiền đến như vậy.
Nguồn cơn dẫn đến điều lạ lùng này bắt nguồn từ một đêm kinh hoàng cách đây vài trăm năm.
Dân gian thường đồn rằng nếu lỡ chồng bị ngất trong khi đang quan hệ hay y học gọi là chứng thượng mã phong thì người vợ nên dùng vật nhọn đâm vào đốt xương cùng để cứu chồng. Bởi thế nên khi tiễn con gái về nhà chồng, các mẹ thường tặng con cây trâm cài tóc.
Trong lúc tức giận, chị P.T.T.L., 33 tuổi, ở Q.3, TP.HCM, đã lấy cây trâm cài tóc (rất nhọn) của mình tự nuốt vào bụng. Sau đó, chị tìm mọi cách để ói ra nhưng không được.
Chiếc trâm gắn kim cương hình công nặng 120 carat được trưng bày tại hội chợ nghệ thuật TEFAF năm 2013 được bán với giá đắt nhất lịch sử của sản phẩm tương tự.