Tottenham và dấu chấm hết của mùa giải

Phi Sơn |

Những biến động không ngừng trên băng ghế huấn luyện cuối cùng cũng dẫn dến một kết cục khó tránh khỏi, Tottenham gần như kết thúc cơ hội giành một suất trong tốp 4 và thậm chí, họ có thể vắng mặt tại các cúp châu Âu mùa giải tới.

Tottenham và dấu chấm hết của mùa giải - Ảnh 1.

Harry Kane chán nản về một mùa giải dần khép lại trong thất bại tệ hại.

Sau khi bị dẫn trước 5-0 chỉ sau 20 phút trước Newcastle vào Chủ nhật tuần trước, sau đó bị Man.United dẫn trước 2-0 ở hiệp một vào giữa tuần. Tottenham tiếp tục khởi đầu tệ hại khi để Curtis Jones và Luis Diaz đưa Liverpool lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 6 phút ở trận đấu tại Anfield vào Chủ nhật vừa qua. Tỷ số là 3-0 cho Liverpool chỉ chưa đầy 10 phút sau đó khi Mohamed Salah ghi bàn từ chấm phạt đền, sau khi Cristian Romero phạm lỗi với Cody Gakpo trong vòng cấm địa.

Dù Harry Kane, Heung-Min Son và Richarlison đã lần lượt ghi bàn gỡ hòa 3-3, nhưng Tottenham vẫn để Diogo Jota ghi bàn thắng cuối cùng ở phút bù giờ thứ 4 để hoàn tất chiến thắng kịch tính 4-3 cho chủ nhà. Với thất bại này, Tottenham phải nhường vị trí thứ 5 cho Liverpool, họ giờ đã kém 9 điểm so với vị trí thứ 4 của Man.United và còn chơi nhiều hơn 2 trận. Gà trống hiện chỉ hơn vị trí thứ 7 của Aston Villa về hiệu số (cùng 54 điểm), họ hơn 2 điểm so với vị trí thứ 8 của Brighton nhưng đã chơi nhiều hơn 3 trận.

Khi được yêu cầu mô tả cảm xúc của mình sau trận đấu, HLV tạm quyền của Tottenham, Ryan Mason nói với Sky Sports: “Thật thất vọng. Thực tế là đội tạo ra nhiều cơ hội nhất đã thua trận. Chúng tôi là đội chơi tốt hơn. Bạn không thể bắt đầu các trận đấu ở Premier League như thế. Để tặng một đội bóng như Liverpool cả 4 bàn thắng là điều rất khó khăn. Thật khó để diễn tả thành lời. Hoàn toàn khó chịu”.

Trong khi đó, tiền đạo Harry Kane phàn nàn về một khởi đầu tệ hại khác từ đội bóng của anh: “Đó là một khởi đầu tồi tệ, rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên nó xảy ra trong mùa giải này. Trong 20 phút, đó là một trận đấu khác, và trong 70 phút còn lại cộng với 5 phút, chúng tôi có cơ hội, chúng tôi sút trúng cột dọc, Alisson đã có một số pha cứu thua xuất sắc, và trong khoảng thời gian đó, chúng tôi hoàn toàn xứng đáng để trở lại với trận đấu. Bây giờ là cảm giác thất bại đau đớn. Không thể đạt được gì từ trận đấu là điều khó chấp nhận. Vị trí trên bảng xếp hạng không nói dối. Chúng tôi có một số cầu thủ tuyệt vời và những khoảnh khắc tuyệt vời nhưng với tư cách là một đội, chúng tôi chơi không đủ tốt. Chúng tôi xứng đáng với vị trí hiện tại’.

Tottenham và dấu chấm hết của mùa giải - Ảnh 2.

Diogo Jota ghi bàn ở phút bù giờ thứ 4 để hoàn tất chiến thắng kịch tính 4-3 cho Liverpool.

Trong khi đó, chiến thắng thứ 4 liên tiếp giúp Liverpool vươn lên vị trí thứ 5 nhưng họ vẫn kém 7 điểm so với vị tri thứ 4 của Man.United, và đã chơi nhiều hơn một trận. HLV Jurgen Klopp thừa nhận đội của ông không thể nhìn quá xa về những gì nằm ngoài tầm tay, thay vào đó chỉ tập trung giải quyết từng trận đấu một.

“Trong một khoảng thời gian dài của hiệp một, đó là trận đấu hay nhất mà chúng tôi đã chơi cho đến nay", HLV Klopp nói. "Hiệp một diễn ra tốt đẹp, chúng tôi đã để thủng lưới một bàn nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi phòng ngự không tốt. Vấn đề là Tottenham không thay đổi chút nào, họ chơi phản công ngay cả khi bị dẫn trước 3-1. Họ chỉ phòng ngự, phản công và mong chờ những tình huống cố định, và điều đó khiến trận đấu trở nên khó khăn. Chúng tôi đã thành công nhờ Diogo Jota, điều đó khiến trận đấu trở nên ngoạn mục. Nhưng tôi là HLV của đội nên tôi cũng phải đề cập đến mọi thứ khác. Trong 3 ngày nữa gặp Fulham, chúng tôi cần làm tốt hơn”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại