Toát mồ hôi lạnh, rốt cuộc Real Madrid cũng thoát cơn "mê sảng" đầy may mắn

Ngô Trà |

Sau lưng Real Madrid là chuỗi 4 trận toàn hòa và thua ở La Liga. Vắng Ronaldo và Zidane, cuộc sống chẳng mấy dễ dàng với Kền kền trắng.

Vòng 11 La Liga 2018/19: Real Madrid 2-0 Real Valladolid

Cho đến phút 83, thứ hiển hiện trước mắt của các cầu thủ áo trắng trên Bernabeu là sự thất vọng to đùng - sự thất vọng mà họ đã khá quen từ khi hai ngôi sao lớn nhất của mình rời đi. Như ma ám, những pha dứt điểm của Benzema và Gareth Bale cứ lần lượt trôi qua, mà bàn thắng chẳng hề đến.

10 phút trước đó, tài năng trẻ Vinicius được tung vào sân, khá xông xáo và vực dậy được chút ít không khí náo nhiệt trên sân, nhưng những pha kết thúc đẳng cấp thì vẫn hoàn toàn vắng bóng.

Rồi bàn thắng đến, từ cú sút như bú bổ của thần đồng mới bước qua tuổi 18 mới có vài tháng này, nhưng đó là một cú sút ăn may rõ ràng. Từ chân Vinicius, bóng đi căng như kẻ chỉ, nhưng rõ ràng đích đến không phải là khung thành. Một cú sút dở tệ... cho đến khi nó chạm vào lưng Kiko Olivas bên phía Valladolid, bay thẳng vào góc hẹp, khiến thủ thành Masip chỉ kịp chạm khẽ tay.

Toát mồ hôi lạnh, rốt cuộc Real Madrid cũng thoát cơn mê sảng đầy may mắn - Ảnh 2.

Bernabeu vỡ òa. Vinicius ăn mừng bằng động tác chào lịch lãm và quý tộc.

5 phút sau, Benzema ngã trong vòng cấm. Sergio Ramos bước lên thực hiện quả phạt đền thành công. Real Madrid có chiến thắng đầu tiên sau 4 trận La Liga bết bát đến thảm hại, lê bước tạm thời ngồi vào vị trí thứ 6 tủi hổ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại