*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Biết người phụ nữ mình quen biết mang nhiều bệnh tật, diện mạo xấu xí nhưng vì tình yêu thương quá lớn, dù bị gia đình ngăn cấm nhưng chú Lâm vẫn quyết tâm đánh đổi mọi thứ để được ở bên cạnh, chăm sóc cho cô Út suốt 20 năm nay.
Yêu một người phụ nữ từ thuở đôi mươi, là mối tình đầu và cũng là mối tình sau cuối nhất, hẳn ai cũng ngưỡng mộ và ước một lần trong đời được như vợ chồng thầy Văn Như Cương.
Câu chuyện sau đây chính là minh chứng cho định nghĩa "tình yêu đích thực", yêu nhau vì con người nhau, chấp nhận nhau, đùm bọc nhau dù cho hoàn cảnh ngặt nghèo nhất.
Chàng “bạch mã hoàng tử” quỳ xuống chân cô gái ngồi trên xe lăn để trao nhẫn cưới và thì thầm với cô dâu sẽ cùng nhau vượt qua sóng gió, sống hạnh phúc.