Tiền đạo Việt Nam ghi bàn kết liễu U22 Thái Lan: "Thầy Kim nói điều này và thế là tất cả thay đổi"

Linh Đan |

U22 Việt Nam lột xác hoàn toàn trong hiệp 2 để ngược dòng hạ U22 Thái Lan đầy kịch tính.

“Tôi rất vui vì đã có một màn trình diễn tốt. Bàn thắng của tôi đã đem lại HCV cho U22 Việt Nam. Điều đó làm tôi rất hạnh phúc. Thực sự là một trận đấu điên rồ”, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn xúc động chia sẻ sau trận chung kết.

 - Ảnh 1.

Thanh Nhàn ghi bàn thắng quyết định ở hiệp phụ.

U22 Việt Nam tưởng như đã sớm sụp đổ khi để U22 Thái Lan dẫn trước 2-0 sau hiệp 1. Nhưng rồi bước sang hiệp 2, toàn đội như lột xác hòa toàn, gỡ hòa 2-2 khi đồng hồ mới chỉ sang phút 60.

“Khi U22 Việt Nam bị dẫn trước, HLV Kim Sang-sik nói điều này và thế là tất cả thay đổi. Thầy đã truyền tải cho U22 Việt Nam tinh thần máu lửa hơn để chiến đấu hết mình trong hiệp 2”, Thanh Nhàn tiết lộ.

 - Ảnh 2.

HLV Kim Sang-sik động viên các học trò trong thời giờ trước khi đá hiệp phụ.

Thậm chí nếu may mắn hơn, U22 Việt Nam đã có thể giải quyết ngay trận đấu trong 90 phút. Một lần bóng tìm đến trúng cột dọc, còn hai lần thủ môn U22 Thái Lan cản phá những pha dứt điểm ở cự ly gần của Xuân Bắc và Thanh Nhàn.

Nhưng rồi khi bước vào hiệp phụ, hàng thủ U22 Thái Lan đã không còn chống đỡ được trước sức ép của U22 Việt Nam. Thủ môn Phosaman chỉ có thể cản được cú đá đầu tiên của Văn Thuận, còn pha ập vào đá bồi sau đó của Thanh Nhàn đã khiến đội chủ nhà đành chịu thất thủ.

“Tôi xin cảm ơn người hâm mộ đã đến sân cổ vũ cho U22 Việt Nam và cả CĐV từ quê nhà. Tất cả đã mang lại nguồn động lực vô cùng lớn cho chúng tôi chiến đấu để mang về tấm HCV này”, Thanh Nhàn bày tỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại