Tiền đạo U23 Việt Nam: 'Tôi cũng đá láo lắm nhưng chỉ là tiểu xảo, không làm hại ai'

Phúc Minh |

Trả lời truyền thông sáng 18/6, tiền đạo U23 Việt Nam - Nguyễn Văn Tùng thừa nhận bản thân rất “máu chiến”, không ngại chơi rắn để dọa đối phương.

Nguyễn Văn Tùng là một phát hiện tương đối mới của bóng đá Việt Nam thời gian qua. Tiền đạo sinh năm 2001 thi đấu khá ổn định trong màu áo U23 Việt Nam tại SEA Games 31 và cả VCK U23 châu Á. Trong trận ra quân giải châu lục gặp U23 Thái Lan, chính Văn Tùng là người đã sút tung lưới "Voi chiến" bằng pha Volley được AFC ví như bàn thắng của Marco van Basten.

Tiền đạo U23 Việt Nam: Tôi cũng đá láo lắm nhưng chỉ là tiểu xảo, không làm hại ai - Ảnh 1.

Bàn thắng của Văn Tùng được ví như pha lập công của huyền thoại bóng đá Hà Lan - Marco Van Basten

Chia sẻ với Vnexpress sáng 18/6, tiền đạo thuộc biến chế CLB Hà Nội bày tỏ cảm xúc về bàn thắng ấn tượng vào lưới U23 Thái Lan của mình:

"Tôi thực sự rất vui khi ghi bàn đó, nó giúp đội vượt lên dẫn 2-1 trong trận đấu Thái Lan. Nhưng hơi tiếc là sau đó chúng tôi lại để đối phương gỡ hòa ở phút bù giờ. Nhiều người khen bàn thắng đó là siêu phẩm, nhưng tôi nghĩ mình gặp may, bóng rơi đúng tầm nên tung chân vô lê ngay."

Tiền đạo của U23 Việt Nam thừa nhận bản thân đã học hỏi được rất nhiều khi được dẫn dắt bởi HLV Philippe Troussier trong màu áo U19 Việt Nam:

"Từ khi khoác áo U19, tôi đã được thầy Philippe Troussier rèn rất nhiều về dứt điểm bóng sống. Ở CLB Hà Nội, bây giờ tôi cũng hay rèn. Cứ sau mỗi buổi tập tôi lại dành ra khoảng 15 phút để luyện dứt điểm như vậy. Hai Long thường là người thực hiện các đường chuyền cho tôi.

Ở vị trí tiền đạo của Việt Nam hiện tại, tôi thần tượng anh Nguyễn Tiến Linh. Tập luyện và được thi đấu cùng anh nhiều hơn, nên tôi biết anh ấy là mẫu cầu thủ dứt điểm rất hay. Tôi sẽ nỗ lực rèn luyện để được như vậy."

Tiền đạo U23 Việt Nam: Tôi cũng đá láo lắm nhưng chỉ là tiểu xảo, không làm hại ai - Ảnh 2.

Văn Tùng thường xuyên tập dứt điểm 1 chạm trong màu áo CLB Hà Nội

Nguyễn Văn Tùng không ngần ngại chia sẻ về phong cách chơi bóng của mình: "Tôi rất máu chiến. Hễ vào sân, tôi luôn chơi như không còn gì để mất. Và tôi cũng đá láo lắm. Quan điểm của tôi là ngay khi vào sân phải dằn mặt, tạo ra được sự đe doạ và ức chế với hậu vệ đối phương, thì mình mới có nhiều cơ hội ghi bàn.

Xưa ở các giải trẻ, tôi cũng hay phi người hay giật chỏ. Nhưng giờ được các thầy ở CLB Hà Nội, thầy Park và thầy Gong uốn nắn nhiều nên cũng đỡ hơn. Các thầy nói rất thích tinh thần máu chiến và xả thân của tôi, nhưng cũng cần tiết chế.

Nói đá "láo", nhưng thực ra là tiểu xảo thôi. Tôi chưa gây chấn thương nặng cho ai. Tiểu xảo là một phần của bóng đá. Như trận gặp Hàn Quốc ở lượt hai vòng bảng, mỗi khi Việt Nam triển khai bóng lên, phía trên chưa kịp nhận thì đã phải lĩnh như pha chơi rắn và rát của đối thủ. Saudi Arabia cũng thường xuyên chích mũi dày vào gót chân cầu thủ Việt Nam, khiến chúng ta không thể đá như ý muốn."

Văn Tùng sinh ngày 7/12/2001 ở Hà Nội, trưởng thành tại Trung tâm Thể dục thể thao Gia Lâm. Trong màu áo U23 Việt Nam, tiền đạo này đã đóng góp 4 bàn thắng trong đó có cú đúp trước Singapore ở U23 Đông Nam Á, 1 bàn vào lưới Timor Leste ở SEA Games 31 và pha volley đẳng cấp vào lưới Thái Lan ở U23 châu Á. Với sự tiến bộ của mình, Văn Tùng đã được CLB Hà Nội đăng ký thi đấu ở V-League 2022.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại