Thực tế khiến Solskjaer phải "đau đầu" sau bàn thắng của Mata

KDN |

Không thể đánh bại Chelsea, Man United gần như đã hết hi vọng cạnh tranh top 4 tại Premier League mùa này.

Hàng công kém cỏi

Bàn thắng của Juan Mata là một tín hiệu tích cực cho Man United, nhưng đồng thời, nó cũng chỉ ra một thực tại đáng buồn cho nửa đỏ thành Manchester.

Cụ thể, theo tờ The Guardian, bàn thắng của Juan Mata là bàn thắng đầu tiên của Man United ghi được từ một tình huống mở kể từ bàn thắng của Scott McTominay trong trận thua 1-2 trước Wolverhampton hồi đầu tháng Tư.

Con số này chỉ ra lý do vì sao Manchester United không đạt kết quả tốt trong 9 trận gần đây, đặc biệt là trước các đối thủ thuộc Top 6: họ quá rụt rè trong các tình huống đối mặt trực tiếp và không dứt khoát trong khâu dứt điểm.

Rashford quá vô duyên. Martial chơi cá nhân và kém sáng tạo. Lukaku vụng về. Pogba thường xuyên bị kèm chặt. Phải nhờ đến Mata, một tiền vệ đang nằm trong danh sách "có thể thanh lý" thì Quỷ đỏ mới ghi được bàn thắng. Một đội bóng muốn lọt top 4 cần hơn thế nhiều.

Thực tế khiến Solskjaer phải đau đầu sau bàn thắng của Mata - Ảnh 1.

Chuyện gì xảy ra với De Gea?

Tâm điểm của mọi sự chỉ trích là vị trí mà ai cũng nghĩ rằng phải chắc chắn nhất: thủ môn. Nếu tính cả 2 trận đấu gặp Barcelona, đây đã là trận đấu thứ 12 liên tiếp Man United không giữ sạch lưới trên mọi mặt trận.

Tất nhiên, thủ môn thiên tài cỡ mấy ai cũng sẽ phải mắc sai lầm, nhưng những sai lầm của De Gea ở các trận đấu gần đây thật sự khó mà tha thứ. Đặc biệt là ở tình huống ghi bàn của Chelsea.

Sau cú sút không thực sự hiểm hóc, đáng lẽ ra De Gea phải ôm gọn trái bóng hoặc có một cú đẩy dứt khoát hơn, anh lại đẩy bóng khá nhẹ, tạo điều kiện cho Marcos Alonso chớp thời cơ để ghi bàn.

Thực tế khiến Solskjaer phải đau đầu sau bàn thắng của Mata - Ảnh 2.

Solskjaer vẫn tin tưởng De Gea. Nhưng rõ ràng trong giai đoạn quyết định, sai lầm của thủ thành người TBN thực sự làm ảnh hưởng quá lớn đến Quỷ đỏ. Liệu đây là do sa sút phong độ hay vấn đề về tư tưởng, thật khó lý giải.

Điểm sáng Lukaku – Luke Shaw

Tuy không ghi bàn ở trận đấu này, nhưng Romelu Lukaku xứng đáng nhận được lời khen từ phía NHM Manchester United khi đã có được một ngày thi đấu hiệu quả. Anh có được 24 đường chuyền thì có đến 20 đường chuyền trong số đó là thành công, đạt tỷ lệ lên đến 83%. Một con số cực kỳ đáng nể với cầu thủ bị đánh giá thấp về xử lý bóng.

Có lẽ, khoảnh khắc thể hiện rõ nhất sự hiệu quả trong các pha chuyền bóng của Lukaku chính là bàn thắng ở đầu hiệp 1 của Manchester United.

Xuất phát từ đường chuyền bổng tinh tế của Lukaku, Luke Shaw đã đón được bóng rồi sau đó nhả bóng trở lại cho Juan Mata, người lúc này ở vị trí hoàn toàn thoải mái. Và chỉ chờ có thế, tiền vệ công người Tây Ban Nha đã thực hiện rất tốt công việc của mình: ghi bàn.

Thực tế khiến Solskjaer phải đau đầu sau bàn thắng của Mata - Ảnh 3.

Một cầu thủ khác của Manchester United cũng xứng đáng nhận được những lời khen, đó là Luke Shaw, cầu thủ có được số điểm cao nhất do Whoscored chấm điểm: 7.10 điểm.

Cụ thể, trang Whoscored đã nhận xét rằng Luke Shaw hỗ trợ rất tốt trong các tình huống tấn công cũng như phòng thủ, đồng thời, anh cũng tạo được rất nhiều cơ hội cho các đồng đội, đặc biệt là ở tình huống nhả bóng tài tình cho Mata đã đề cập ở phía trên.

Ngoài ra, còn một tình huống nữa thể hiện nhãn quan của số 23 là pha ngăn chặn đường bóng David Luiz chuyền tới Kante.

Đọc được sự nguy hiểm trong tình huống đó, Luke Shaw đã nhanh chóng đứng chắn vào vị trí của N'Golo Kante rồi nhanh chóng đẩy bóng ra ngoài, sau đó hỗ trợ đồng đội của mình cản phá thành công cú sút của Higuain.

Trong 2 trận cuối mùa giải, Lukaku và Luke Shaw có lẽ sẽ vẫn là những người Solskjaer chờ đợi có thể tạo nên những điều đặc biệt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại