Thua thảm, đội bóng của Tuấn Anh tan luôn giấc mộng lớn

Lupo |

Tham vọng của đội bóng này đã bị giáng một đòn rất mạnh vào ngày cuối tuần vừa qua.

Vòng đấu thứ 40 J-League 2 ngày hôm qua là dịp không thể tốt hơn để Yokohama FC thu hẹp khoảng cách với vị trí 6, qua đó nuôi hi vọng lọt vào nhóm được thi đấu vòng play-off thăng hạng J-League 2.

Tiếc rằng, đội bóng của Tuấn Anh lại bỏ lỡ cơ hội một cách đáng tiếc dù chỉ phải thi đấu với Gifu, CLB đang xếp gần chót bảng. Sau 90 phút thi đấu, Yokohama FC rời sân với thất bại 0-2.

Gifu 2-0 Yokohama FC

Như vậy, cơ hội đuổi kịp top 6 của đội bóng này gần như đã không còn. Hiện tại, Yokohama FC đang kém Fagiano Okayama (xếp thứ 6) tới 6 điểm và thua kém rất xa về hiệu số (0 so với +15). Giấc mơ thăng hạng vì thế đành phải gác lại.

Thua thảm, đội bóng của Tuấn Anh tan luôn giấc mộng lớn - Ảnh 2.

Yokohama FC gần như không còn cơ hội chiếm vị trí thứ 6.

Đây là mùa giải mà đội bóng của Tuấn Anh đầu tư khá tốt cho cả 3 tuyến. Đặc biệt, chân sút người Na Uy Laajab đạt phong độ rất cao với 18 bàn thắng sau 38 lần ra sân.

Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất mà Yokohama FC gặp phải là độ tuổi trung bình khá cao. Trong số 10 cầu thủ sở hữu số phút thi đấu nhiều nhất từ đầu mùa giải, có tới 6 người từ 30 tuổi trở lên.

Nếu mùa giải tới HLV Hitoshi Nakata tiếp tục nắm quyền, nhiều khả năng chính sách này vẫn sẽ được duy trì. Trong trường hợp đó, rất khó để HAGL tiếp tục cho Tuấn Anh "du học" tại Yokohama FC.

Yokohama FC vẫn còn mục tiêu ở mùa giải này khi đã lọt vào vòng 4 Cúp Hoàng đế (gặp Omiya Ardija). Giải đấu này cũng là nơi Tuấn Anh ghi bàn thắng đầu tiên trên đất Nhật Bản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại