Thua tan tác, HLV Indonesia lắc đầu: “Tôi cũng bối rối không biết phải nói gì”

Tiểu Lâm Mộc |

HLV Shin Tae-yong tỏ rõ sự thất vọng sau khi tuyển Indonesia trắng tay trước Iraq ngay trên sân nhà.

Tuyển Indonesia đã gây thất vọng lớn khi để thua Iraq ngay trên sân nhà Bung Karno. Những sai lầm từ cá nhân tới hệ thống khiến đội bóng xứ Vạn đảo phải hứng chịu 2 bàn thua cùng 1 tấm thẻ đỏ. Tỷ số có thể đã đậm hơn nếu Iraq không bỏ lỡ một tình huống đá phạt đền.

Sau trận, HLV Shin Tae-yong tỏ rõ sự thất vọng. Ông lên tiếng trong buổi họp báo: "Tôi cũng bối rối không biết phải nói gì, nhưng tôi sẽ chuẩn bị cho đội một cách tốt hơn. Không có đường lùi cho chúng tôi. Toàn đội phải thật cố gắng, tập luyện chăm chỉ hơn".

Vị thuyền trưởng người Hàn Quốc cũng nói về trận đấu cuối gặp Philippines: "Quả thực, tôi không nghĩ Philippines là một đối thủ dễ chơi. Các cầu thủ của tôi sẽ phải cố gắng rất nhiều".

HLV Shin tiếp tục phân trần: "Hôm nay cũng vậy, các cầu thủ đã cố gắng nhưng đáng tiếc là chúng tôi lại thủng lưới vì sai lầm của chính mình.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài để leo lên đỉnh cao. Vì vậy, chúng tôi sẽ cố gắng hơn và cố gắng hơn nữa để giành chiến thắng trong trận tiếp theo".

Thua tan tác, HLV Indonesia lắc đầu: “Tôi cũng bối rối không biết phải nói gì”- Ảnh 1.

HLV Shin Tae-yong thất vọng sau trận thua.

Trong khi đó, thủ môn Ernando Ari cũng tỏ ra rất mệt mỏi sau trận thua. Thủ thành này chính là người trực tiếp mắc lỗi khiến tuyển Indonesia phải nhận bàn thua thứ hai ở thời điểm cuối trận.

Theo ghi nhận của các phóng viên Indonesia, ngay sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, Ernando Ari ngay lập tức cúi đầu, dựa người vào cột và dùng khăn che mặt. Sau đó, người đồng đội Rizky Ridho đã phải đến động viên và dắt Ernando Ari rời khỏi sân.

Thua tan tác, HLV Indonesia lắc đầu: “Tôi cũng bối rối không biết phải nói gì”- Ảnh 2.

Hình ảnh đầy chán nản của thủ môn Ernando Ari.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại