Thua sốc Betis, HLV Zidane thừa nhận học trò quá tệ

LÂM VĂN |

Thua Real Betis 1-2 ở vòng 27 La Liga vì những sai lầm ở hàng thủ, cụ thể là cá nhân Sergio Ramos, Real Madrid đã chính thức để mất ngôi đầu vào tay Barcelona. Sau trận đấu, HLV Zinedine Zidane đã bày tỏ sự thất vọng rất lớn đối với các học trò của mình.

Real Madrid hành quân tới sân Benito Villamarin của Real Betis với nhiệm vụ giành trọn 3 điểm để đòi lại ngôi đầu từ tay Barcelona. Zidane gây bất ngờ khi sử dụng Lucas Vazquez và cất những hảo thủ như Bale, Rodrygo trên ghế dự bị. Trong khi đó, lão tướng Joaquin của Betis cũng xuất phát ngay từ đầu.

Một trận đáng quên của Sergio Ramos khi trung vệ này liên tiếp mắc sai lầm. Phút thứ 40, Ramos để mất bóng trong vòng cấm và Sidnei đã tung ra cú sút đầy bất ngờ, không cho Courtois có cơ hội cản phá. Diễn biến thêm kịch tính khi Marcelo bị chính Sidnei phạm lỗi trong vòng cấm ở phút bù giờ đầu tiên và Benzema không bỏ lỡ cơ hội cân bằng tỷ số trước khi hiệp 1 khép lại.

Sang đến hiệp 2, đội chủ nhà chơi hay hơn hẳn với những đường lên bóng sắc nét. HLV Zidane thay đổi nhân sự nhưng không mang lại sự hiệu quả về khâu dứt điểm. Quá mải mê tấn công, Real Madrid phải trả giá ở những phút cuối. 

Vẫn là Ramos để mất bóng nhưng lần này là Tello dứt điểm hạ gục Courtois, ấn định chiến thắng 2-1 cho Real Betis. Thua trận này, Real Madrid chính thức để mất ngôi đầu La Liga vào tay Barcelona.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Zinedine Zidane đã bày tỏ sự thất vọng rất lớn đối với các học trò của mình.

"Đây là trận đấu tệ nhất của chúng tôi kể từ đầu mùa và tôi là một phần nguyên nhân dẫn đến sự kém cỏi này. Chúng tôi mờ nhạt trong mọi chỉ số, từ kiểm soát bóng, năng lượng chơi bóng, cách vận hành chiến thuật và khả năng tạo đột biến. Đây là một ngày tồi tệ và điều đó lúc nào cũng có thể xảy ra", HLV Zidane thừa nhận.

"Chúng tôi đã không thể chơi mạnh mẽ. Chúng tôi mắc quá nhiều sai lầm, trong đó có việc liên tục để mất bóng. Khi bạn không thể chơi với phong độ cao nhất, mọi chuyện lập tức trở nên khó khăn. Ngay từ khi khởi đầu trận đấu, chúng tôi đã chơi tệ. 

Khi 45 phút đầu trôi qua, tôi đã nỗ lực để mọi chuyện khác đi, nhưng rất tiếc là không thể. Chúng tôi bị trừng phạt bởi những sai lầm của mình. Tôi không có gì để bao biện", nhà cầm quân người Pháp nói thêm.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại