Thua ngược 1-3 trước West Ham, Leeds gia tăng nguy cơ xuống hạng

Bảo Tuấn |

Ở chuyến làm khách tại sân London Stadium trong khuôn khổ vòng 37 Premier League, Leeds United có lợi thế dẫn bàn trước nhưng thầy trò HLV Sam Allardyce lại gây thất vọng khi để thua ngược 1-3 trước chủ nhà West Ham.

Đội hình xuất phát:

West Ham (4-2-3-1): Lukasz Fabianski; Vladimir Coufal, Kurt Zouma, Angelo Ogbonna, Emerson; Tomas Soucek, Declan Rice; Jarrod Bowen, Lucas Paqueta, Pablo Fornals; Danny Ings.

Leeds United (4-3-3): Joel Robles; Luke Ayling, Rasmus Kristensen, Robin Koch, Maximilian Wober; Weston McKennie, Pascal Struijk, Adam Forshaw; Rodrigo Moreno, Patrick Bamford, Jack Harrison.

Ghi bàn: Declan Rice (31'), Jarrod Bowen (72’), Manuel Lanzini (90+4') - Rodrigo Moreno (17').

Thua ngược 1-3 trước West Ham, Leeds gia tăng nguy cơ xuống hạng - Ảnh 1.

Mặc dù phải thi đấu trên sân nhà, song Leeds đã chủ động tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Peter Bankes. Trong vòng 10 phút đầu trận, đội khách đã tạo ra 2 tình huống sóng góp về phía khung thành West Ham nhưng cả Rodrigo Moreno và Jack Harrison đều không thể tận dụng được.

Phút 17, Weston McKennie thực hiện pha ném biên từ bên cánh trái vào trong vòng cấm cho Rodrigo Moreno bắt volley làm tung lưới thủ thành Lukasz Fabianski, mở tỷ số cho Leeds.

Bị dẫn bàn sớm, West Ham bắt đầu đẩy cao đội hình để tấn công. Phút 31, Jarrod Bowen chuyền bóng thuận lợi trong vòng cấm để Declan Rice dứt điểm lạnh lùng hạ thủ môn Joel Robles, quân bình tỷ số cho “The Hammers”.

Thua ngược 1-3 trước West Ham, Leeds gia tăng nguy cơ xuống hạng - Ảnh 2.

Quãng thời gian còn lại của hiệp thi đấu thứ nhất, đôi bên thi đấu ăn miếng, trả miếng. Đáng tiếc là các chân sút West Ham và Leeds đều không thể tận dụng được những cơ hội mà mình tạo ra.

Sang hiệp hai, West Ham chủ động thi đấu chậm rãi bên phần sân nhà để chờ đợi thời cơ. Phút 52, Lucas Paqueta thực hiện pha dứt điểm kỹ thuật bên ngoài vòng cấm khiến thủ thành Joel Robles phải đổ người cản phá.

Với quyết tâm giành chiến thắng để tiếp tục cuộc chiến trụ hạng, Leeds cố gắng đẩy cao đội hình để tấn công. Thế nhưng, các đợt lên bóng của họ lại thiếu đi sự đột biến nên dễ dàng bị hàng thủ West Ham chặn đứng.

Thua ngược 1-3 trước West Ham, Leeds gia tăng nguy cơ xuống hạng - Ảnh 3.

Phút 60, Jarrod Bowen thực hiện đường chuyền từ quả phạt góc bên cánh phải vào trong vòng cấm cho Tomas Souek đánh đầu cận thành nhưng không chiến thắng được sự xuất sắc của thủ môn Joel Robles.

Tấn công mãi mà không thể ghi thêm bàn thắng, Leeds đã phải nhận bàn thua thứ 2 ở phút 72. Sau pha đi bóng bên ngoài vòng cấm, Danny Ings thực hiện đường chuyền tinh tế để Jarrod Bowen dứt điểm lạnh lùng hạ thủ thành Joel Robles trong tư thế đối mặt.

Không còn gì để mất, Leeds buộc phải tràn lên tấn công ở quãng thời gian còn lại. Phút 85, “The Whites” có cơ hội gỡ hoà 2-2 nhưng Crysencio Summerville lại không thể tận dụng được tình huống đối mặt với thủ thành Lukasz Fabianski.

Thua ngược 1-3 trước West Ham, Leeds gia tăng nguy cơ xuống hạng - Ảnh 4.

Leeds đối mặt với nguy cơ rớt hạng.

Trong lúc hàng công vẫn bế tắc, hàng thủ Leeds lại thi đấu thiếu chắc chắn. Phút 90+4, Lucas Paqueta đi bóng lắt léo từ cánh phải vào trong vòng cấm rồi chuyền bóng dọn cỗ để Manuel Lanzini sút tung lưới thủ thành Joel Robles, ấn định chiến thắng 3-1 cho West Ham.

Chiến thắng này giúp West Ham vươn lên đứng thứ 15 trên BXH Premier League khi có 40 điểm sau 37 trận, còn Leeds vẫn "giậm chân" ở vị trí thứ 8 khi chỉ có 31 điểm qua 37 trận, thua đội xếp trên Everton 2 điểm.

Nếu muốn nuôi hy vọng trụ hạng, thầy trò HLV Sam Allardyce buộc phải đánh bại Tottenham ở vòng đấu cuối vào ngày 28/5 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại