Thua Man City, HLV Conte nổi điên với... ban lãnh đạo Tottenham

Đặng Lai |

Phát biểu sau thất bại trước Man City, HLV Antonio Conte đã tỏ ra rất cứng rắn. Thay vì gây áp lực cho các học trò, ông đổ lỗi cho BLĐ vì đã không đáp ứng những yêu cầu của mình.

Thua Man City, HLV Conte nổi điên với... ban lãnh đạo Tottenham - Ảnh 1.

“Nếu tôi đòi hỏi (với BLĐ Tottenham ) cao như ở Juventus và Inter thì điều đó có thể gây nguy hiểm. Nỗi thất vọng của tôi có thể rất lớn,” Conte nói với vẻ bực tức sau trận thua Man City 2-4, trận thua mà Tottenham đã dẫn 2-0 sau hiệp 1 và tưởng như họ sẽ giành một kết quả tốt thì lại liên tiếp thủng lưới và ra về trắng tay.

"Thay vào đó, tôi biết nhiệm vụ của mình trong hoàn cảnh này là gì và sau đó, tôi sẽ phải làm việc rất chăm chỉ vì tôi muốn tiến bộ. Tôi muốn cải thiện đội bóng bằng tầm nhìn, ý tưởng và đề xuất của mình. Chắc chắn chúng ta thấy".

Đây chắc chắn là những thông điệp không được lòng ban lãnh đạo của Conte bởi trong thời gian qua, nhà cầm quân này đã đề xuất rất nhiều ý tưởng mua sắm nhưng cho đến nay, khi kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp đóng cửa mà Tottenham vẫn chưa thể đón bất cứ tân binh nào. Đội bóng của Conte đã thua liên tiếp hai trận và trôi dần ra khỏi nhóm dự cúp châu Âu. Conte rõ ràng muốn thay đổi, nhưng sự gay gắt của ông có thể khiến các sếp phiền lòng.

Thua Man City, HLV Conte nổi điên với... ban lãnh đạo Tottenham - Ảnh 2.

Tottenham thua liền 4 trái trong hiệp hai để ra về tay trắng

Khi được hỏi Tottenham cần làm gì để thu hẹp khoảng cách với những đội xếp trên, Conte tiếp tục "tấn công" BLĐ: “Đây không phải là câu hỏi dành cho tôi. Đây là câu hỏi dành cho CLB".

Tottenham nhận 6 bàn thua trong 2 trận gần nhất, kéo dài chuỗi để thủng lưới từ hai bàn trở lên sang tới 9 trận. Đây là kết quả phòng ngự tồi tệ nhất của họ kể từ mùa giải 2007/08.

Conte cho rằng các học trò của ông đã cố gắng, nhưng như thế là chưa đủ khi thực lực của Tottenham là rất đuối: "Hôm nay chúng tôi đã chơi một trận đấu hay, chúng tôi thể hiện cá tính, chúng tôi đã gây rất nhiều áp lực lên họ”, Conte nói.

“Nhưng đồng thời, tôi rất thất vọng. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, đội của tôi để thủng lưới 4 bàn trong một hiệp. Chúng tôi phải tiếp tục làm việc và cố gắng cải thiện. Chúng tôi phải thu hẹp khoảng cách, phải làm việc, tiếp tục làm việc và cải thiện kỹ thuật, chiến thuật cũng như kinh nghiệm của cả đội".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại