Thua kịch tính, Việt Nam vẫn phải sống dưới bóng người Thái

Kim Thiền |

Trước giờ bóng lăn, cựu tuyển thủ từng đoạt Quả bóng vàng Việt Nam Ngọc Châm cảnh báo rằng ở thời khắc quan trọng, người Thái hay giành lợi thế. Quả đúng thế thật.

Vô địch nữ Đông Nam Á: Việt Nam 1-1 Thái Lan (5-6)

Từng gặp nhau ở vòng bảng, cũng như rất nhiều lần trước đó, Việt Nam và Thái Lan chẳng lạ gì nhau ở lần gặp nhau ở chung kết này. Về sức mạnh, hai đội được đánh giá tương đồng, thậm chí Việt Nam có phần trội hơn, và trận đấu là màn đấu trí, hơn là đấu sức.

Trước các cô gái Việt Nam đang hừng hực khí thế với trận thắng "vỡ tim" trước chủ nhà Myanmar, cũng như trận thắng 1-0 trước chính người Thái ở vòng bảng, Thái Lan chọn đúng chiến thuật vẫn thường dùng trước Việt Nam, và luôn hiệu quả: phòng thủ chặt bằng số đông.

Không ngoài dự đoán, các cầu thủ nữ Việt Nam tràn lên như thác lũ ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Liên tiếp là những pha công thành nguy hiểm của các mũi nhọn Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Nguyệt... cho đến phút thứ 7.

Thái Lan ghi bàn mở tỷ số.

Từ quả phạt góc có được sau pha tấn công hiếm hoi, bóng được Thái Lan câu không mấy nguy hiểm vào vòng cấm địa, rơi trúng đầu hậu vệ Chương Thị Kiều trước khi lọt tõm vào lưới. Bất chiến tự nhiên thành, người Thái tự nhiên vươn lên dẫn trước.

Dường như vẫn luôn tồn tại đâu đó một nỗi sợ người Thái mơ hồ trong tư tưởng của các cô gái Việt Nam. Những đường tấn công suốt hiệp thi đấu đầu tiên có vẻ nguy hiểm, nhưng cứ đến những bước chuyền cuối cùng thì lại lóng cóng đến lạ.

Thành công ở hiệp thi đấu đầu tiên với đấu pháp quen thuộc, sang hiệp 2, người Thái "đảo bài", đủ động đánh chặn từ xa và tổ chức tấn công bằng các pha chọc khe dài từ giữa sân cho tiền đạo băng lên và có đến vài lần suýt thành công.

Chính lối chơi này là nhân tố thực hiện thành công mưu đồ "phá sức" các nữ tuyển thủ Việt Nam. Khi trận đấu trôi về cuối nửa hiệp 2, liên tiếp các cầu thủ Việt Nam có dấu hiệu chuột rút và phải nhờ đến sự chăm sóc của bộ phận y tế.

Minh Nguyệt sút bóng dội cột dọc

Công bằng mà nói, Việt Nam cũng tạo được 2 cơ hội ăn bàn khá rõ rệt, trong đấy có pha sút xa hiểm hóc của Minh Nguyệt đưa bóng đi trúng cột dọc khi thủ môn đội bạn đã bó tay.

Đúng lúc tưởng chừng người Thái đoạt chức vô địch Đông Nam Á "dễ như lấy món đồ trong túi" thì người chơi hay nhất bên phía Thái Lan là thủ thành Boonsing lại có pha "cho không biếu không" bàn gỡ hòa cho Việt Nam khi lọng cọng ói bóng sau cú sút phạt từ hơn 30m, để Minh Nguyệt đá bồi tung lưới.

Việt Nam gỡ hòa 1-1.

Tuy nhiên, "ngày vui ngắn chẳng tày gang", sau 30 phút hiệp phụ, bóng chỉ lăn trên sân người Thái, nhưng các cô gái Việt Nam không thể một lần nữa may mắn xuyên thủng được mành lưới của thủ thành Boonsing, kéo trận đấu đi vào loạt luân lưu cân não và đầy may rủi.

Sau hai pha cản phá penalty xuất thần của thủ môn Kiều Trinh, loạt luân lưu phải bước sang loạt thứ 6 để định đoạt chức vô địch. Trong khi cầu thủ Thái Lan tâm lý đến mức tự đá ra ngoài, thì cú đá cuối cùng của Nguyễn Thị Liễu bị thủ thành Boonsing chặn lại, bóng lăn trên vạch vôi và không được công nhận.

Thua kịch tính, Việt Nam vẫn phải sống dưới bóng người Thái - Ảnh 5.

Việt Nam chỉ cách chức vô địch Đông Nam Á chiều dày của... một sợi tóc.

Bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng, Việt Nam phải trả giá bằng chức vô địch khi sút hỏng lượt penalty thứ 9. Dù sao, các học trò của HLV Mai Đức Chung cũng có thứ để tự hào, rằng họ chỉ còn thua người Thái với khoảng cách sát nút nhất có thể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại