Sau khi để thua 1-2 trước CAHN trên sân Hàng Đẫy, Beijing Guoan không những bị loại khỏi AFC Champions League Two mà còn đối mặt với cơn sóng giận dữ từ chính người hâm mộ nước nhà. Nhiều diễn đàn bóng đá, mạng xã hội tại Trung Quốc dậy sóng sau thất bại — các CĐV bày tỏ “xấu hổ”, thất vọng, thậm chí công khai nghi ngờ đẳng cấp của đội bóng lừng danh này.
Một bình luận nổi bật ngay sau trận đấu viết: “Đã qua lâu rồi, cái thời chúng ta có thể chiến thắng Việt Nam”. Quan điểm này nhanh chóng nhận được đồng tình mạnh, như thể niềm tin về vị thế ưu việt của bóng đá Trung Quốc đang dần phai nhạt.

Thua CLB CAHN 1-2, đại diện Trung Quốc bị loại khỏi AFC Champions League Two.
Một số CĐV không ngần ngại chỉ trích thẳng thắn: “Xấu hổ thật sự, các người còn nói là muốn cạnh tranh với Nhật Bản và Hàn Quốc với chất lượng này sao?”. Nhiều người thậm chí đặt dấu hỏi: phải chăng giải đấu của họ giờ còn kém hơn cả V.League?
Không chỉ là lời than vãn, thất bại của Beijing Guoan trước đội bóng Việt Nam như một sự cảnh tỉnh rõ ràng: nếu không cải thiện từ phương pháp huấn luyện đến tâm lý và phong độ, vị thế một thời của bóng đá Trung Quốc ở cấp CLB khó lòng trở lại. CAHN và bóng đá Việt Nam khép lại một màn trình diễn chắc chắn, bản lĩnh và đầy cảm xúc — trong khi Beijing Guoan còn phải đối mặt với một hành lang dư luận đầy khắc nghiệt sau trận thua cảm giác như “cú sốc” khó quên.
Với các CĐV, thất bại này không chỉ đơn thuần là kết quả trên sân — đó là lời nhắc nhở đanh thép: thời thế đã thay đổi, và đẳng cấp từng được xem là hiển nhiên không còn thuộc về bất kỳ ai.