Thua đau CLB Hà Nội, HLV đội bóng Trung Quốc đổ lỗi cho mặt cỏ sân Mỹ Đình

Linh Đan |

HLV Tsutomu Takahata không giấu được sự tiếc nuối khi để CLB Hà Nội lật ngược thế cờ trước Vũ Hán Tam Trấn.

"Tôi tiếc khi trong hiệp 1, đội bóng của tôi không thể tận dụng được lợi thế để ghi thêm bàn thắng, để rồi đến 30 phút cuối trận, Vũ Hán Tam Trấn (Wuhan Three Towns) đã không còn duy trì được sự tập trung cần có", HLV Tsutomu Takahata tỏ rõ sự thất vọng trong buổi họp báo sau trận.

Trên sân Mỹ Đình tối nay (8/11), CLB Vũ Hán Tam Trấn mở tỉ số ngay từ phút thứ 10 do công của He Chao. Tuy nhiên, thế trận đã đảo chiều trong hiệp 2 chỉ trong ít phút ngắn ngủi. Tuấn Hải gỡ hòa 1-1 ở phút 71, rồi sau đó Wei Shihao bị thẻ đỏ vì pha phạm đánh nguội với Xuân Mạnh.

Chơi thiếu người trong hơn 15 phút cuối trận, CLB Vũ Hán Tam Trấn đã không thể bảo toàn được kết quả hòa. Phút 90, Tuấn Hải một lần nữa tỏa sáng, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1. Thắng lợi này giúp CLB Hà Nội có được 3 điểm đầu tiên tại AFC Champions League. Dù vẫn xếp cuối bảng nhưng hiện tại đại diện của Việt Nam chỉ còn kém 2 đội xếp trận là Vũ Hán Tam Trấn và Urawa Reds đúng 1 điểm.

Thua đau CLB Hà Nội, HLV đội bóng Trung Quốc đổ lỗi cho mặt cỏ sân Mỹ Đình - Ảnh 1.

Tuấn Hải tỏa sáng đún lúc giúp CLB Hà Nội lội ngược dòng thành công. (Ảnh: Thanh Xuân)

Theo quan điểm của HLV Tsutomu Takahata, đại diện của Trung Quốc đã gặp phải không ít khó khăn khi tới làm khách tại sân Mỹ Đình, mà một trong số đó là mặt cỏ. Chiến lược gia người Nhật Bản nói:

"Chúng tôi đã phải di chuyển rất xa và vừa phải đá liên tục ở Chinese Super League. Điều này khiến thể lực các cầu thủ bị hao mòn rất nhiều. Khi sang đây, mặt cỏ sân Mỹ Đình mềm hơn so với sân chúng tôi vẫn tập nên việc thích nghi không dễ.

Nhìn chung, CLB Vũ Hán Tam Trấn đã thể hiện khá tốt nhưng CLB Hà Nội cũng là một đội bóng rất mạnh. Trận trước, CLB Hà Nội phải chơi với 10 người. Đến lần này, tình thế đảo chiều khi chúng tôi bị mất người.

Tôi không bất ngờ với màn trình diễn của đối thủ. CLB Hà Nội vẫn là đội bóng mạnh, dù cho họ vừa thua 2 trận liên tiếp tới V.League. Chúng tôi đã chuẩn bị nhiều thứ cho trận này nhưng tiếc là cuối cùng vẫn không có điểm".

Thua đau CLB Hà Nội, HLV đội bóng Trung Quốc đổ lỗi cho mặt cỏ sân Mỹ Đình - Ảnh 2.

HLV Vũ Hán Tam Trấn buồn bã sau trận thua ngược. (Ảnh: Lupo)

Với việc Pohang Steelers đánh bại Urawa Reds 2-1 ở trận đấu cùng giờ, đội bóng này đã sớm giành được ngôi đầu bảng trước 2 lượt đấu. Điều này khiến 3 đội bóng còn lại ở bảng J chỉ còn hi vọng lọt vào 3/5 đội nhì bảng xuất sắc nhất để có vé đi tiếp.

Chia sẻ về mục tiêu trong 2 lượt trận còn lại, HLV Tsutomu Takahata hi vọng CLB Vũ Hán Tam Trấn có thể giành trọn 6 điểm. Ông nói:

"Chúng tôi gặp nhiều khó khăn hơn cho mục tiêu đi tiếp sau trận thua này. Tuy nhiên mọi thứ vẫn còn ở trước mắt và tôi tin đội bóng của mình vẫn sẽ nỗ lực hết mình để chiến đấu với cơ hội đang ở trước mắt.

Ở trận tới, chúng tôi sẽ phải chạm trán Urawa Reds. Phải làm khách của đối thủ này rõ ràng không dễ dàng. Nhưng như đã nói, chúng tôi tin tưởng vào cơ hội còn lại và đặt quyết tâm giành chiến ở cả hai trận đấu còn lại".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại