Thua bẽ bàng, Wenger biện hộ... thắng Tottenham không phải mục tiêu của Arsenal

Triệu Mẫn |

Sau thất bại đau đớn ở trận derby Bắc London, HLV Wenger đã lấy mục tiêu của cả mùa giải ra chống chế cho thất bại.

Clip Tottenham 2-0 Arsenal:

CĐV Arsenal càng lún sâu vào nỗi thất vọng khi mới đây, đoàn quân của HLV Wenger gặp thất bại 0-2 trước Tottenham trong vòng đầu thứ 35 Premier League.

22 năm nay, chưa bao giờ Pháo thủ kết thúc mùa giải xếp sau Gà trống. Tuy vậy, điều đó đã xảy ra trong mùa 2016/17. Sau thất bại, Wenger vẫn cố gắng chống chế:

"Tottenham đã làm rất tốt. Khi bắt đầu mùa giải, mục tiêu của chúng tôi không phải là xếp trên vị trí của Tottenham mà phải là chức vô địch.

Sau hơn 20 năm qua, Arsenal giờ phải xếp sau Tottenham ở Premier League. Chúng tôi không hài lòng với điều ấy nhưng chúng tôi không so sánh mình với Spurs. Pháo thủ chỉ so sánh với mục tiêu đã đặt ra ngay từ đầu".

Về cụ thể trận thua đêm qua, HLV Wenger tiếp:

"Các cầu thủ chơi bóng không thật sự tự tin. Điều đó đã tạo cơ hội cho Tottenham chơi tốt trong suốt 90 phút. Hai bàn thua đến quá nhanh là nguyên nhân khiến tinh thần các cầu thủ bị xuống chóng vánh. Không thể đòi hỏi họ vùng lên mạnh mẽ hơn vào thời điểm đó được nữa".

Thua bẽ bàng, Wenger biện hộ... thắng Tottenham không phải mục tiêu của Arsenal - Ảnh 1.

Với kết quả đáng buồn trong mùa này, chắc chắn làn sóng phản đối Wenger của CĐV Arsenal sẽ không dừng lại. Trái ngược với đó, người hâm mộ Tottenham lại tỏ ra rất thích "Giáo sư" nhưng có vẻ mang ý mỉa mai nhiều hơn.

Trong trận đấu đêm qua, khắp các khán đài White Hart Lane, nhiều CĐV Gà trống đã cầm băng rôn khẩu hiệu ủng hộ vị chiến lược gia người Pháp.

Thua bẽ bàng, Wenger biện hộ... thắng Tottenham không phải mục tiêu của Arsenal - Ảnh 2.

Thua bẽ bàng, Wenger biện hộ... thắng Tottenham không phải mục tiêu của Arsenal - Ảnh 3.

Thua bẽ bàng, Wenger biện hộ... thắng Tottenham không phải mục tiêu của Arsenal - Ảnh 4.

Những khẩu hiệu kêu gọi Wenger ở lại từ CĐV Tottenham.

Về phần HLV Pochettino của Tottenham, ông không quá coi trọng việc xếp trên Arsenal. Lật đổ được Chelsea, giành danh hiệu vô địch Premier League mới là mục tiêu số 1 của đội bóng hiện tại.

"Chúng tôi vẫn đang trong cuộc đua danh hiệu. Hãy chờ xem những gì sẽ xảy đến với Chelsea nếu chúng tôi giành tiếp chiến thắng trước West Ham và kéo khoảng cách lại chỉ còn 1 điểm.

Tottenham sẽ đá sớm hơn Chelsea 3 ngày. Tất cả đang cùng cố gắng và tập trung tối đa. 4 điểm quá khác biệt khi chỉ còn 4 trận đấu để chơi nhưng trong bóng đá tất cả đều có thể".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại