Thua 2 bàn ngớ ngẩn trong 2 phút, thủ môn Nhật Bản ngơ ngác không hiểu điều gì vừa xảy ra

Tiểu Mã |

Một kịch bản khá hi hữu vừa xảy ra ở giải J.League 2 của Nhật Bản.

Cuối tuần qua ở giải J.League 2 của Nhật Bản, CLB Yamagata có chiến thắng đậm 3-0 trên sân nhà trước Ehime. Sẽ không có gì đáng nói nếu hàng phòng ngự, đặc biệt là vị trí của thủ của đội khách liên tiếp mắc sai lầm theo cách khó hiểu và hệ quả là họ nhận liền 2 bàn thua trong vòng chưa tới 2 phút.

Đội bóng Nhật Bản để thua 2 bàn ngớ ngẩn trong 2 phút

Phút 60 khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về đội chủ nhà, Ehime dâng cả đội hình lên rất cao hòng tìm kiếm bàn gỡ. Đặc biệt là việc thủ môn Masahiro Okamoto chẳng hiểu vì lý do gì đã chạy lên tận gần giữa sân.

Lợi dụng tình huống này, cầu thủ Nakamura Shun của đội chủ nhà đã tung cú đá từ phần sân nhà đưa trái bóng bay thẳng vào lưới trống của Ehime.

Chỉ đúng một phút rưỡi sau đó, kịch bản tương tự lại tái lập. Thủ môn Masahiro Okamoto tiếp tục dâng lên quá cao, rồi một cầu thủ của Yamagata đã tranh thủ thời cơ, tung cú sút xa từ phần sân nhà, lần thứ hai đưa bóng bay vào lưới trống của đội khách. Ở bàn thua thứ hai, thủ môn Masahiro Okamoto đã chạy về khá nhanh với hy vọng "sửa sai" nhưng rốt cục, nỗ lực của anh vẫn trở nên vô vọng.

Dính liền hai bàn thua ngớ ngẩn trong vòng chưa đến 2 phút, một số cầu thủ trên sân trong đó có thủ môn Masahiro Okamoto tỏ ra ngơ ngác không hiểu điều gì vừa xảy ra.

Tuy nhiên, đã xuất hiện một số nghi vấn cho rằng 2 bàn thua giống nhau này đến vì lý do mờ ám nào đó bên ngoài sân cỏ.

Thua 2 bàn ngớ ngẩn trong 2 phút, thủ môn Nhật Bản ngơ ngác không hiểu điều gì vừa xảy ra - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại