"Tôi nghĩ các đồng đội của tôi đã chơi rất kiên trì, nhưng có một số khoảnh khắc và sự việc mà tuyển Trung Quốc chúng tôi không thể kiểm soát được. Tuyển Indonesia trận này không tạo ra được nhiều cơ hội như khi họ làm khách tại Trung Quốc. Họ chỉ thắng nhờ một quả phạt đền, nhưng biết sao giờ, đó là bóng đá”, thủ môn Wang Dalei buồn bã nói.
Wang Dalei năm nay đã 36 tuổi. Thất bại trước Indonesia khiến hi vọng cùng tuyển Trung Quốc dự World Cup của thủ môn này tan vỡ.
Thống kê cho thấy dù được đá trên sân nhà nhưng tỉ lệ kiểm soát bóng của Indonesia lại thấp hơn tuyển Trung Quốc (47% so với 53%). Tuy nhiên trên thực tế, dù cầm bóng nhỉnh hơn nhưng các cầu thủ Trung Quốc cũng không tạo được nhiều cơ hội.
Suốt cả trận, đội khách chỉ có 5 pha dứt điểm (trúng đích 1), trong khi đó chủ nhà Indonesia có 13 lần dứt điểm (trúng đích 3).
Thế trận giằng co diễn ra trong bối cảnh cả hai đội đều cần 3 điểm để giành quyền lọt vào vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á. Và rồi sai lầm ở phút 43 của hậu vệ Yang Zexiang khi phạm lỗi với Ricky Kambuaya trong vòng cấm đã khiến tuyển Trung Quốc phải trả giá đắt.
Pha phạm lỗi không cần thiết của Yang Zexiang khiến tuyển Trung Quốc bị thổi phạt đền.
Trận thua 0-1 này khiến Wang Dalei và các đồng đội chính thức hết cơ hội tranh vé dự World Cup 2026. Sau 9 lượt trận, tuyển Trung Quốc xếp cuối bảng C với 6 điểm. Trong khi đó, Indonesia có 12 điểm, xếp thứ tư tại bảng C và đã có vé dự vòng loại tiếp theo.
"Chúng tôi đã biết rằng tuyển Indonesia rất mạnh. Họ có đội hình chất lượng và hi vọng rằng đội bóng này sẽ đạt được thành công như kỳ vọng. Tôi đã tiên lượng về một trận đấu khó khăn, đặc biệt khi xét đến vấn đề thời tiết, nhưng dẫu sao các cầu thủ của tôi đã nỗ lực đến phút cuối cùng”, HLV Branko Ivankovic của tuyển Trung Quốc nói sau trận.