Thủ môn Mendy mắc sai lầm, Chelsea thua tan nát trước Leeds

HỒNG NAM |

Chelsea thua đậm 0-3 trên sân Leeds, trong ngày thủ môn Edouard Mendy mắc sai lầm ngớ ngẩn, biếu không cho đối thủ bàn mở tỷ số.

Chelsea thắng Leeds 5 trong số 6 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường, nhưng điều đó không cho thấy thầy trò HLV Thomas Tuchel có ưu thế so với chủ nhà ở trận này. Chelsea đẩy cao đội hình từ những phút đầu, song Leeds cũng đáp trả với những pha tấn công dồn dập, pressing quyết liệt để tổ chức lên bóng trên phần sân đối thủ.

Ngay phút đầu tiên, Raheem Sterling có pha lên bóng tốc độ bên cánh trái rồi rẽ vào trung lộ dứt điểm chân phải sạt cột dọc. 3 phút sau, từ pha mất bóng của Mason Mount, Leeds tổ chức tấn công vỗ mặt vào hệ thống trung lộ của Chelsea. Jack Harrison ngoặt bóng sang chân phải để tung cú đặt lòng nhưng không thành bàn.

Thủ môn Mendy mắc sai lầm, Chelsea thua tan nát trước Leeds - Ảnh 1.

Chelsea (áo xanh) thất thế.

Phút thứ 6, Chelsea đáp trả với pha đập nhả ở cánh phải. Ruben Loftus-Cheek nhận bóng ở vị trí thuận lợi để dứt điểm, nhưng tiền vệ người Anh lại lưỡng lự, tạo điều kiện cho hậu vệ Leeds lùi về cứu thua.

Cơ hội đáng chú ý nhất của Chelsea diễn ra ở phút 15. Nhận đường chuyền của Marc Cucurella, Sterling thoát xuống, ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ Leeds rồi đặt lòng tung lưới thủ môn Meslier. Tuy nhiên, bàn thắng của Sterling bị từ chối vì lỗi việt vị.

Đang có thế trận nhỉnh hơn, Chelsea bất ngờ thủng lưới bởi sai lầm tai hại của thủ môn Edouard Mendy. Phút 33, từ tình huống cầm bóng khi không chịu áp lực trong vòng cấm, Mendy bất ngờ xử lý lóng ngóng, để Brenden Aaronson cướp bóng thành công.

Tiền vệ mang áo số 7 không từ chối "món quà" của đối phương khi dứt điểm gọn gàng vào lưới trống, đưa Leeds vượt lên dẫn trước.

Thủ môn Mendy mắc sai lầm, Chelsea thua tan nát trước Leeds - Ảnh 2.

Mendy (áo vàng) mắc sai lầm nghiêm trọng.

Chưa kịp gượng dậy sau bàn thua, Chelsea lại để đối thủ chọc thủng lưới. Phút 37, Harrison đá phạt cực chuẩn để Rodrigo đánh đầu chéo góc nâng tỷ số lên 2-0.

Chelsea đẩy cao đội hình trong hiệp 2 để gây áp lực. HLV Tuchel lần lượt tung Hakim Ziyech và Christian Pulisic vào sân, nhưng khi còn chưa tìm được mành lưới của Meslier, đội bóng thành London đã nhận bàn thua thứ ba. Phút 70, Rodrigo nhả bóng như đặt để Harrison dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 3-0. Đây cũng là kết quả chung cuộc.

Thắng tưng bừng trên sân nhà, Leeds tạm vươn lên ngôi nhì với 7 điểm. Trong khi đó, Chelsea chìm nghỉm ở vị trí thứ 12.

Kết quả chung cuộc: Leeds 3-0 Chelsea (Aaronson 33', Rodrigo 37', Harrison 70')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại